Djokovic: không thể ngoảnh mặt với Grand Slam

(PLO)- Vừa trải qua ca phẫu thuật đầu gối hơn ba tuần nhưng Novak Djokovic khẳng định, không thể ngoảnh mặt với Grand Slam trên mặt sân cỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
không thể ngoảnh mặt với Grand Slam
"Không thể ngoảnh mặt với Grand Slam, nhất là Wimbledon", Djokovic nói. Ảnh: WIMBLEDON

Tay vợt 37 tuổi người Serbia, khát khao san bằng kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon của huyền thoại Roger Federer. Cùng với đó là việc trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vô địch của kỷ nguyên hiện đại. Djokovic tiết lộ anh bị thúc đẩy bởi “khao khát thi đấu và thi đấu vô cùng lớn”.

Sau khi dính chấn thương tại giải Pháp Mở rộng hồi đầu tháng, Djokovic cần phải phẫu thuật chữa chấn thương sụn chêm ở đầu gối phải bị tổn thương. Hậu quả, Nole buộc phải rút lui trước trận tứ kết và không thi đấu kể từ đó.

Tay vợt Djokovic cho biết: “Tôi có cảm giác mình không thể ngoảnh mặt với Grand Slam trong khi tôi vẫn có thể thi đấu, nhất là khi tôi vẫn còn thi đấu và ở đẳng cấp này. Tôi không coi đó là sự sợ sệt nếu phải bỏ lỡ giải đấu. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đó là khát khao mãnh liệt được thi đấu, chỉ để thi đấu.

Đặc biệt vì nó còn là Wimbledon, giải đấu mà tôi luôn mơ ước vô địch từ khi còn nhỏ. Chỉ nghĩ đến việc mình bỏ lỡ Wimbledon thôi là đã không đúng rồi. Tôi không muốn thỏa hiệp với điều đó”.

Trước khi đến London để chuẩn bị cho Wimbledon, Djokovic chưa đoạt được danh hiệu nào kể từ đầu mùa giải. Nole phải đau đớn chứng kiến ​​đối thủ 22 tuổi, Jannik Sinner đoạt chức vô địch Úc Mở rộng và chiếm luôn ngôi vị số 1 thế giới của mình.

Trong khi đối, cựu thù Carlos Alcaraz – đối thủ đã soán ngôi vô địch Wimbledon của Djokovic cách đây 12 tháng - cũng đã tiếp nối anh, trở thành tân vô địch Pháp Mở rộng vào đầu tháng 6.

Chia sẻ về chấn thương mới lành, tay vợt người Serbia đang theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 25 kỷ lục Djokovic cho biết: “Tôi tự tin về đầu gối của mình và nói chung, tình trạng thể chất tôi thực sự rất tốt. Tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nếu có bước lùi, tôi sẽ tự hỏi ‘liệu mình nên có mặt ở đây hay không?’. Nhưng tôi không có một ý niệm nào như thế cả. Tại sao không cho mình một cơ hội?”.

alcaraz-wimbledon.jpeg
ĐKVĐ Wimbledon Alcaraz thử vợt.

Chỉ 24 ngày khi Djokovic lành chấn thương sau ca phẫu thuật, tay vợt người Tây Ban Nha - Alcaraz đã gọi Djokovic là “siêu nhân”. Tuy nhiên, Djokovic tiết lộ anh được truyền cảm hứng từ Taylor Fritz, tay vợt người Mỹ đã trở lại thi đấu chỉ 21 ngày sau phẫu thuật chấn thương đầu gối tương tự Djokovic.

Năm 2021, Fritz dính chấn thương tại giải Pháp Mở rộng và ngồi xe lăn để rời sân. Sau ca phẫu thuật, anh trở lại Wimbledon và lọt vào đến vòng 3.

“Tôi nghĩ, Taylor Fritz mới là siêu nhân. Hoàn cảnh của anh ấy thực sự khiến tôi lạc quan và nghĩ mình cũng có thể làm được. Ba tuần chỉ là thời gian rút ngắn. Có lẽ không lý tưởng theo quan điểm của các bác sĩ và chuyên gia, bởi thời gian hồi phục thông thường là từ 3-6 tuần. Nhưng nó mang tính cá nhân và rất chủ quan. Mọi người đều có phản ứng khác nhau đối với quá trình phục hồi của mình”, tay vợt số 2 thế giới Djokovic khẳng định.

Tại vòng 1 Wimbledon khởi tranh vào ngày 1-7, hạt giống số 2 Djokovic sẽ chạm trán đối thủ người Czech Vit Kopriva, hạng 123 thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm