Độc đáo 'nhà máy bay'

(PLO)- Nhiều người đã cải tạo những máy bay cũ thành các căn hộ đầy đủ tiện nghi để sinh sống, thậm chí đón cả khách tham quan ngôi nhà.

Cuối thế kỷ 20, sau khi ngôi nhà bị thiêu rụi, bà Jo Ann Ussery - chuyên gia thẩm mỹ tại bang Mississippi (Mỹ) - có một ý tưởng kỳ lạ, đó là sống trên máy bay, theo đài CNN.

Thực hiện ý tưởng trên, bà Ussery dành 6 tháng để cải tạo khu đất trong vườn nhà. Sau đó, bà mua một chiếc Boeing 727 cũ, vận chuyển nó đến khu đất trên.

Cuối cùng, bà có một ngôi nhà bằng máy bay đầy đủ tiện nghi, với không gian rộng hơn 139 m vuông, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và thậm chí có cả bồn tắm nước nóng.

Bà Ussery chỉ tốn khoảng 30.000 USD để có được không gian sống như trên. Bà sống trên chiếc máy bay này từ năm 1995 đến năm 1999.

Mặc dù bà Ussery không phải là người đầu tiên sống trên máy bay nhưng việc làm của bà đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác.

230201161057-people-who-live-on-planes-card.jpg
Bà Jo Ann Ussery trên ngôi nhà máy bay của mình. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngôi nhà máy bay trong rừng

Ông Bruce Campbell - một kỹ sư điện - rất kinh ngạc khi nghe câu chuyện trên của bà Ussery.

“Một hôm, tôi đang lái xe về nhà và nghe radio phát câu chuyện của bà Jo Ann Ussery. Tôi rất ngạc nhiên và nghĩ rằng mình cũng nên thử làm như bà ấy” - ông Campbell nhớ lại.

Ông Campbell hiện sống trên chiếc máy bay Boeing 727 trong khu rừng ở Hillsboro, bang Oregon (Mỹ). Ông đã sống tại đây được hơn 20 năm.

“Tôi vẫn đang dựa trên những kinh nghiệm mà bà Jo Ann chia sẻ để sống tốt trên chiếc máy bay này. Tôi biết ơn vì điều đó” - ông Campbell nói.

Để xây dựng không gian sống này, ông Campbell đã chi khoảng 220.000 USD. Trong đó, khoảng một nửa số tiền là để mua máy bay.

Ông cho biết chiếc máy bay này thuộc về hãng hàng không Olympic Airways của Hy Lạp. Đây cũng là chiếc máy bay dùng để vận chuyển hài cốt của doanh nhân Aristotle Onassis - người sáng lập Olympic Airways - vào năm 1975.

230201154922-05-people-who-live-on-planes-campbell.jpg
Ngôi nhà máy bay của ông Bruce Campbell trong khu rừng ở Hillsboro, bang Oregon (Mỹ). Ảnh: AIRPLANEHOME.COM

“Lúc đó tôi không biết lịch sử của chiếc máy bay này. Tôi không biết là nó có nội thất kiểu cũ. Nó thực sự rất khủng khiếp so với tiêu chuẩn hiện đại. Nó vẫn hoạt động tốt nhưng trông cũ kỹ và thô sơ” - ông Campbell kể.

Vì nội thất khá cũ nên ông Campbell phải dành hàng năm trời để sửa sang và cải tiến máy bay.

Khi mùa đông đến, ông thường chuyển đến căn hộ ở thành phố Miyazaki (miền nam nước Nhật) để tránh rét. Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ông đã sống hoàn toàn tại ngôi nhà máy bay của mình.

Vào mùa hè, ông Campbell thường tổ chức các sự kiện lớn quanh chiếc máy bay của mình.

Ông Campbell cũng thường xuyên đón khách tham quan ngôi nhà. Thậm chí, ông còn cung cấp chỗ ở miễn phí trên máy bay cho họ.

“Các nghệ sĩ biểu diễn ở cánh phải của máy bay, khách thì nhảy múa xung quanh. Dù các sự kiện như vậy không thể so sánh với các hoạt động ở khu vui chơi giải trí nhưng chúng rất thú vị” - theo ông Campbell.

230201154917-04-people-who-live-on-planes-campbell.jpg
Ông Bruce Campbell trong ngôi nhà máy bay của mình. Ảnh: REUTERS

Người sở hữu 2 ngôi nhà máy bay

Ông Joe Axline, sống tại Brookshire, bang Texas (Mỹ), có tận 2 chiếc máy bay dùng làm nhà ở trên khu đất của ông.

Ông Axline sống trên chiếc máy bay MD-80 trong hơn một thập niên qua, sau khi ông ly hôn năm 2011.

Ông Axline tiêu chưa đến 250.000 USD để xây dựng nơi ở của mình. Nhiều năm trước, ông Axline sống cùng con trên chiếc máy bay MD-80 nhưng giờ chỉ còn ông sống tại nơi này.

Ngoài ra, ông đang có kế hoạch cải tạo chiếc máy bay DC-9 và biến nó thành một khu giải trí với rạp chiếu phim và phòng âm nhạc. Ông gọi kế hoạch này là “dự án tự do”.

Nhiều năm trước, ông Axline còn định mua thêm chiếc Boeing 747 để làm nhà ở. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển chiếc máy bay làm ông phải gác lại ý định đó.

“Chiếc máy bay có giá khoảng 300.000 USD nhưng chi phí vận chuyển là 500.000 USD” - ông Axline cho biết.

230201154932-07-people-who-live-on-planes-axline.jpg
Hai chiếc máy bay được ông Joe Axline dùng làm nhà ở. Ảnh: JOE AXLINE

Ông Axline rất niềm nở mỗi khi có khách đến tham quan và sẵn sàng dẫn họ đi thăm từng ngóc ngách của căn nhà. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 3 đến 4 khách ghé thăm ngôi nhà MD-80 của ông Axline.

Theo ông Axline, nếu một người muốn chuyển từ ngôi nhà thông thường lên sống trên máy bay, người đó phải sẵn sàng đối mặt với các thử thách.

"Bạn phải có đam mê và phải thực sự muốn sống trong ngôi nhà kiểu này. Có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết" - ông Axline nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm