Đôi mắt đỏ hoe của ông Troussier…

(PLO)- Tiểu tướng 19 tuổi Đình Bắc sau cú sút hiểm làm tung lưới Philippines ở phút bù giờ đã bất ngờ chạy thẳng vào khu kỹ thuật ôm chầm lấy HLV Troussier.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông thầy người Pháp gục đầu lên vai cậu học trò nhỏ một hồi lâu, đôi mắt ông đỏ hoe.

15_Anh_bai_THOILUAN.jpg
HLV Troussier ôm học trò với cặp mắt đỏ hoe sau bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 của Đình Bắc.
Ảnh: HH

Nhóm trợ lý của ông và các tuyển thủ Việt Nam (VN) đứng xung quanh đều nở những nụ cười thật tươi. Khi ấy, tất cả đều biết chiến thắng ở một trận đấu chính thức tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 đã chắc chắn nằm trong tay mình và cái ôm của Đình Bắc dành cho ông đã thay lời cảm ơn...

Và không chỉ có Đình Bắc, rất nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình của ông Troussier thầm cảm phục sự tinh tế và lòng tin từ nhà cầm quân người Pháp đã lăn lộn qua 300 trận đấu quốc tế. Ông đã dạn dày trận mạc và nổi danh hàng chục năm qua ở nhiều quốc gia nhưng vẫn là một người dễ cảm động, rưng rưng với đôi mắt đỏ hoe sau một chiến thắng của đội tuyển VN.

Trong trận đấu vừa qua, nửa cuối hiệp 2, đội bóng của chúng ta bị chủ nhà Philippines gây sức ép nghẹt thở nhưng bàn thắng cuối ở phút bù giờ của Đình Bắc đã đánh sập ý chí của học trò HLV Michael Weiss. Người hâm mộ cũng có nhiều tình cảm với những khuôn mặt trẻ như Thái Sơn đá chững chạc ở giữa sân, Phan Tuấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh, Minh Trọng, Hồ Văn Cường… còn Văn Toàn thì trả ơn ông thầy người Pháp với bàn mở điểm sau một năm tịt ngòi.

Thắng một đội thường thua mình trong quá khứ và trên lý thuyết có trình độ thấp hơn mình chỉ là chuyện bình thường nhưng nó vẫn mang lại ý nghĩa lớn cho thầy trò HLV Troussier ở trận ra quân sau một quá trình dài khổ luyện với nhiều sự hoài nghi.

Không thể trách người hâm mộ vì đã nghi ngờ về đội tuyển số 1 Đông Nam Á, từng là đại diện duy nhất của khu vực góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vừa thua ba trận giao hữu muối mặt với 10 lần để lọt lưới mà không ghi nổi bàn thắng nào. Trong đội còn có đến bảy tiền đạo sau ba vòng đầu V-League không ai chịu khai hỏa khiến nhiều người mỉa mai đội tuyển Việt Nam là “đi săn không súng”.

Cả việc HLV Troussier muốn thay đổi quan điểm phòng ngự phản công sang triết lý kiểm soát bóng, giữ vững thế trận và chơi tấn công với khao khát thoát ra khỏi “ao làng” Đông Nam Á có lúc cũng bị “tấn công” vì làm sai lệch đi cấu trúc thời HLV Park Hang-seo từng mang về nhiều chiến tích.

Cho đến sau trận mở màn thắng Philippines ngay trên sân khách, người hâm mộ mới cảm nhận hết ý nghĩa của việc tập luyện sao cho đúng cách và kiên trì với lối đi mà HLV Troussier đã chọn cùng sự lột xác của một đội tuyển không ngôi sao và không bệnh công thần.

Từ ngày đầu cầm quân cách đây tám tháng, ông thầy người Pháp đã nói thẳng mình không chọn cầu thủ vì tiếng tăm hay tên tuổi, dù ông vẫn cho họ những cơ hội thể hiện mình.

Và vẫn còn quá sớm để nói về thành công trong một cuộc chơi lớn và khi bóng còn lăn, còn đụng độ Iraq, Indonesia nhưng ít nhất HLV Troussier đã xua tan đi những bớt hoài nghi về ông...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm