Đội tuyển Việt Nam dứt điểm vô duyên

Nếu như ở các trận giao hữu trước, HLV Hữu Thắng lo lắng cho hàng phòng ngự chưa vững thì ở trận gặp Fukuoka, các học trò ông lại mắc bệnh lãng phí thời cơ sau 90 phút hòa không bàn thắng. Ít nhất ba lần Công Phượng, Văn Toàn, Văn Quyết đối diện cầu môn của thủ thành Kamiyama nhưng đều bỏ lỡ thật đáng tiếc.

Không còn thời gian thử nghiệm, HLV Hữu Thắng đã tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Đáng chú ý là trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh ra quân ngay từ đầu, trừ mỗi Công Phượng thay Công Vinh đá trung phong và Văn Hoàng thay Đình Đồng hậu vệ biên phải.

Công Phượng lần đầu tiên có suất đá chính

Công Phượng lần đầu tiên có suất đá chính suốt 90 phút ở đội tuyển nhưng anh còn lãng phí nhiều cơ hội.

Đội tuyển Việt Nam không có tiền vệ tấn công Tuấn Anh do chấn thương nên HLV Hữu Thắng sử dụng hệ thống chiến thuật 4-1-4-1, kéo Văn Quyết đá tiền đạo ảo ngay sau Công Phượng.

Vẫn trung thành với phong cách chơi bóng phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn, đội chủ sân Cần Thơ chiếm lĩnh thế trận từ tiếng còi khai cuộc. Sức tấn công của đội tuyển Việt Nam vẫn dựa nhiều vào tầm quan sát thoáng đãng và tỉa bóng sắc sảo của Xuân Trường. Khoảng 40.000 khán giả sân Cần Thơ nhiều lần phải ồ lên trầm trồ thán phục nhãn quan chiến thuật nhạy biến của anh. Nhiệm vụ của tiền vệ Incheon nhẹ nhàng hơn so với trận trước khi anh được Hoàng Thịnh sát cánh “dọn dẹp” phòng ngự nhiều hơn.

Trong khi đó, đối thủ mới rớt hạng J-League Fukuoka chơi bóng rất dè dặt và thiếu động lực. Đội khách sau một mùa giải thất vọng đã không thể duy trì một trạng thái thể lực khỏe khoắn như thường thấy ở các đội bóng Nhật Bản. Suốt cả hiệp 1, họ gần như không có một pha sút cầu môn nào ngoài một lần thủ môn Nguyên Mạnh “biếu không” một cú dứt điểm chệch cột.

Văn Toàn (21) luôn chơi rất năng nổ

Văn Toàn (21) luôn chơi rất năng nổ và chắc chắn có một suất dự vòng chung kết AFF Cup 2016.

Ngược lại, nếu các chân sút chủ nhà chuẩn xác hơn thì đội bạn Fukuoka phải vào lưới nhặt bóng ít nhất hai lần. Đầu tiên là Văn Quyết vẩy má ngoài cận thành và ngay sau đó Công Phượng một mình một bóng hay Văn Toàn sút góc hẹp đều không hiểm, để thủ môn Kamiyama vô hiệu hóa.

Vào hiệp 2, HLV Hữu Thắng bất ngờ thay một lúc bốn cầu thủ, trong đó gồm ba tiền vệ Phi Sơn (thay Văn Toàn), Quang Huy (Hoàng Thịnh), Minh Tuấn (Thành Lương) và thủ môn Tuấn Linh thế chỗ Nguyên Mạnh.

Có thể thấy dụng ý của ban huấn luyện đội tuyển khi cho hàng loạt cầu thủ vào sân để phòng ngừa rủi ro cho các vị trí chính thức bị thay. Bên cạnh đó, HLV Hữu Thắng cũng làm một bài trắc nghiệm cuối trước khi phải loại bốn cầu thủ nhằm gút danh sách 25 cầu thủ sang Myanmar tham dự AFF Cup.

Đình Luật

Lão tướng Đình Luật (3) là chốt chặn không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam.

Mất ba vị trí thường xuyên đá chính ở tuyến giữa, đội tuyển Việt Nam đá thiếu mạch lạc. Họ mất dần quyền kiểm soát trung tuyến và không còn nhiều các miếng đánh vỗ mặt.

Một lần Công Phượng cướp bóng trong vòng cấm nhưng cú ra chân trái quá chậm đã bị một hậu vệ kịp về can thiệp. Những cú dứt điểm sau đó của Phi Sơn hay Minh Tuấn cũng không biết thắng Kamiyama hoặc quá thiếu chính xác.

Phút 78, Văn Thắng vào thay Văn Quyết nhưng đã muộn khi cả một khoảng thời gian dài trước đó, đồng đội của anh còn sung sức vẫn không thể phá lưới Fukuoka.

Các chân sút đội tuyển quá vô duyên dù tạo ra rất nhiều cơ hội. Đây cũng là trận đầu tiên sau sáu trận giao hữu gần nhất, đội tuyển Việt Nam không ghi được bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm