Đồng tiền đi trước ở thế cờ tàn V-League

(PLO)- Sài Gòn FC sau hồi vật vã dưới đáy bảng đã tạm ngoi lên vị trí áp chót, đặc biệt sau hai trận thắng, các cầu thủ bỏ túi 2,5 tỉ đồng từ nhà tài trợ mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Phùng Thanh Phương bào chữa Sài Gòn FC không đá vì tiền nhưng chính ông đã thấm thía ở thời ông chủ cũ không có tiền thưởng lớn, các học trò chơi vất vả thế nào.

Thời buổi này, rất hiếm có đội bóng nào chi bạo như kiểu tân binh Bình Định mỗi mùa tốn trăm tỉ hay bầu Hiển thường cao hứng thưởng nóng vài tỉ. HA Gia Lai có tiếng đại gia nhưng bầu Đức lại không có thói quen treo thưởng. Liệu cơm gắp mắm như SHB Đà Nẵng, B. Bình Dương, SL Nghệ An lại càng khó khăn hơn.

Khi mà nguồn thu từ làng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam như các nước trên thế giới không đáng là bao, những nhà đầu tư vẫn phải bỏ tiền túi đáng kể nhằm kích thích tinh thần chiến đấu cho cầu thủ. Than Quảng Ninh đã giải thể đội bóng vì ông chủ thiếu tiền, các doanh nghiệp thờ ơ vì CLB không mang lại nhiều lợi ích cho mình. Cần Thơ chưa kịp trả lương, cầu thủ đá thua te tua.

Tiền thưởng ở V-League từ nay đến cuối mùa cho vài trận thắng của CLB còn nhiều hơn chức vô địch chỉ có giá 3 tỉ đồng, đặc biệt từ các đội lo cạnh tranh một suất trụ hạng. Thầy có giỏi cỡ nào mà thiếu động lực tiền thưởng cũng chào thua. HLV Nguyễn Văn Sỹ hiểu từng chân tơ kẽ tóc cầu thủ, biết rõ đối phương nhưng khi ông mất ghế, thầy mới lên thay như ở trận thắng SHB Đà Nẵng nhận thưởng 1,5 tỉ đồng, ai mà không thích thú.

Tình cảnh mới phất của Nam Định trái ngược với Hà Tĩnh chật vật ở nhóm cuối bảng cùng những đôi chân nặng nề của con nhà nghèo vừa đá vừa nhìn sang thèm thuồng nồi cơm của nhà hàng xóm. Lực đã yếu, tiền còn thiếu, giới quan sát nhìn nhận Hà Tĩnh có thể là ứng viên nặng ký nhất cho một vé rớt hạng trực tiếp, mà không phải hai đội xếp dưới Sài Gòn FC và CLB TP.HCM.

V-League vào giai đoạn cuối là một cuộc chạy đua tiền thưởng khốc liệt. CLB TP.HCM dưới thời HLV Vũ Tiến Thành vừa giải xong bài toán trả 40% tiền lót tay cho 13 cầu thủ từng uất ức đình công, đã treo thưởng thêm mỗi trận thắng 1 tỉ đồng.

Số tiền cho một đội bóng rớt xuống hạng Nhất để trở lại V-League sẽ tốn hơn rất nhiều so với mức chi cho vài trận đấu ở thế cờ tàn, đã nảy sinh ra những đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nó cũng phần nào lý giải cho tâm trạng của một số CLB không đủ sức vô địch nhưng khó rớt hạng, cầu thủ biết chọn trận mà chơi để thắng hay thua cũng không thiệt đi đâu cả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm