Đốt em gái của người yêu... vì ghen

Mối tình đẹp của hai con người xa quê

Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo ở tỉnh Bình Thuận, tuổi thơ của Duy là những ngày theo cha mẹ ra đồng để làm lụng mong kiếm được miếng ăn đắp đổi qua ngày.

Vì cái nghèo mãi đeo bám nên Duy không được bố mẹ cho ăn học đến nơi, đến chốn. Khi đến tuổi trưởng thành, Duy phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi để kiếm tiền lo cho bản thân, phụ giúp thêm cho gia đình.

Do có tư tưởng muốn thoát nghèo, kiếm được nhiều tiền để lo cho cuộc sống sau này, nên vào một ngày đầu năm 2013, Duy xin bố mẹ vào Nam đi làm thuê.

Bởi trong Nam có nhiều việc làm, tiền thuê lại cao, chẳng mấy chốc Duy sẽ kiếm được tiền đem về nhà. Nghe những lời con trai nói, bố mẹ Duy liền gật đầu đồng ý.

Ngay ngày hôm sau, Duy nhanh chóng chuẩn bị một ba lô nhỏ với vài bộ quần áo, bắt xe xuống TP.HCM. Tại đây, qua giới thiệu của bạn bè, Duy liền tìm xuống thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) làm công nhân.

Do muốn tích cóp tiền bạc thật nhiều để lo cho bố mẹ nên ngoài giờ làm, Duy chỉ quanh quẩn ở phòng trọ, ít khi đi tụ họp với bạn bè. Mỗi khi nhận tiền lương là Duy lại nhanh chóng cất giữ, khi gom được một số tiền kha khá thì Duy gửi về quê cho bố mẹ.

Thấy một chàng trai trẻ chịu khó làm việc, biết chăm lo cho gia đình nên chị Lâm Thị Thủy (22 tuổi, quê Nghệ An) đem lòng yêu mến. Từ những cảm xúc ban đầu, sau nhiều lần hò hẹn, Duy và chị Thủy trở thành “người tình” của nhau.

Cũng là công nhân từ quê Nghệ An vào nên chị Thủy cũng phải chịu “kiếp ở trọ”. Thấy Duy cũng ở hoàn cảnh tương tự nên chị Thủy đề nghị cả hai dọn về sống chung với nhau cho đỡ tiền nhà trọ.

Khi nghe thấy “người tình” lên tiếng, Duy liền đồng ý ngay. Sau đó, cả hai dọn về nhà trọ mới, bắt đầu cuộc sống như vợ chồng, mặc dù chưa có giấy đăng ký kết hôn. Cứ thế, cuộc sống của đôi “vợ chồng Duy – Thủy diễn ra trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Sống như vợ chồng với chị vẫn muốn “hốt” luôn em

Trong quá trình chung sống với Duy, em gái chị Thủy là Lâm Thị Hồng (20 tuổi) thường xuyên tìm đến nhà trọ chơi với anh chị. Thấy em gái “người tình” xinh đẹp, lại nảy nở nên Duy cảm thấy vô cùng xao xuyến trong lòng. Tuy nhiên, do có “người tình” ở bên cạnh nên Duy không dám thể hiện tình cảm gì quá đáng. Tuy nhiên, càng tiếp xúc với Hồng, trái tim Duy càng thêm thổn thức.

Nhiều lần Hồng đến chơi mà không có “người tình” ở nhà, Duy làm mọi cách để gây ấn tượng với Hồng. Là một cô gái mới lớn, lại nghĩ Duy chính là anh rể tương lai của mình nên không để tâm đến những hành động kỳ lạ của Duy. Lâu dần, Duy nảy sinh tình cảm yêu đương nồng cháy với Hồng, còn tình cảm với chị Thủy thì nguội lạnh dần.

Khi gặp thời cơ thuận lợi, Duy liền ngỏ lời yêu với Hồng. Tưởng rằng Hồng sẽ đáp trả lại tình cảm của mình, nhưng Duy nhận lấy nỗi đau đắng chát khi Hồng từ chối thẳng thừng và tuyên bố là mình đã có người yêu.

Bị “người đẹp trong lòng” tạt gáo nước lạnh, Duy ôm nỗi đau thất thểu đi về nhà trọ. Vào lúc 17h30 ngày 14/7/2013, sau khi tan giờ làm, Duy bất ngờ thấy Hồng đang đứng cùng người yêu tại khu vực thuộc khu phố Bình Đức 1 (phương Bình Hòa, thị xã Thuận An) liền nảy cơn cuồng ghen.

Nhớ lại những lời xát muối khi trước của Hồng, Duy liền nảy sinh ý định “không ăn được thì đạp đổ”. Ngay sau đó, Duy liền mua một chai xăng với ý định tạt “bom xăng” vào Hồng.

Khi thấy thời cơ đến, Duy châm lửa “bom xăng” rồi ném thẳng vào người Hồng. Chỉ trong chốc lát, lửa xăng bao lấy khắp người Hồng. Khi thấy lửa bốc lên từ người Hồng như ngọn đuốc, Duy nhảy xe lên bỏ trốn. Nhờ được người dân và lực lượng công an dùng nhiều cách để dập lửa cho Hồng và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Mặc dù cơ quan công an vào cuộc điều tra, ráo riết truy bắt Duy nhưng đối tượng đã tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên, sau gần một năm lẩn trốn, Duy tìm về phòng trọ đòi “nối lại tình cảm” với chị Thủy.

Trước con người máu lạnh như Duy, chị Thủy không những cự tuyệt mà còn tuyên bố sẽ báo công an. Không những không sợ, Duy còn mạnh miệng nói y sẽ dùng “cách cũ” để “xử” chị Thủy.

Lo sợ bản thân sẽ lâm vào tình cảnh như Hồng, chị Thủy liền đến cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An trình báo. Sau nhiều ngày lần theo các dấu vết mà đối tượng để lại, vào chiều 16/4, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Duy để điều tra về hành vi phóng hỏa đốt chị Hồng xảy ra vào lúc 17h30 ngày 14/7/2013.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Một nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An, cho biết: “Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Duy đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây ra đối với chị Lâm Thị Hồng (20 tuổi). Hành vi cuồng ghen của đối tượng Duy là mất tính người, thể hiện sự ích kỷ trong tình yêu. Sau khi hoàn tất hồ sơ điều tra vụ án, cơ quan CSĐT sẽ khởi tố vụ án, đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật”.

Theo Nguyên Thanh Công lý

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm