Du Già ở Hà Giang đang thu hút dân mê phượt

(PLO)- Du Già là một điểm du lịch ở Hà Giang, nơi này đang thu hút những người mê phượt và thích chinh phục những cung đường đèo mạo hiểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều tuyệt vời nhất ở Du Già chính là vẻ đẹp yên bình, hoang sơ với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng và những cánh đồng lúa cheo leo dưới chân núi, uốn lượn chạy quanh theo các con đường.

Một bản làng ở Du Già được bao quanh bởi núi rừng hùng vĩ. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Một bản làng ở Du Già được bao quanh bởi núi rừng hùng vĩ. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Đặc biệt hơn, người dân địa phương ở đây thật thà, chất phát, hiếu khách và thân thiện. “Du Già thực sự là bản nhỏ dễ gây cho ta nhiều thương nhớ. Một nơi mang cho ta nhiều xúc cảm kì lạ, từ quang cảnh bình yên đến không khí trong lành, mát mẻ, con người thân thiện và mến khách” - Anh Nguyễn một "phượt thủ" chia sẻ.

Buổi sáng tại một bản làng tại xã Du Già. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Buổi sáng tại một bản làng tại xã Du Già. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Du Già là một xã vùng cao thuộc huyện Yên Minh, cách TP Hà Giang khoảng 70 km. Du Già đẹp như một bức tranh với bốn bề là núi rừng. Con đường như sợi chỉ mảnh vắt ngang, quanh co những dãy núi giữa lưng chừng trời.

Những thửa ruộng bậc thang chỗ xanh, chỗ vàng đan xen nhau. Chiều chiều, nắng chiếu làm bức tranh miền sơn cước còn tuyệt đẹp và lung linh hơn

Núi rừng bao la, xa ngút tầm mắt. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Núi rừng bao la, xa ngút tầm mắt. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Khách đến Du Già đa số là người trẻ, những người đam mê phượt, thích khám phá, chinh phục những cung đường đèo mạo hiểm...

Trên đường đến với Du Gia, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh vật ven đường hiện ra như một thước phim, có khi là một bản làng bé nhỏ nép mình dưới thung lũng, một núi đá cao sừng sững hay những cây hoa rừng bừng lên như đốm lửa giữa núi rừng xanh bao la ngút tầm mắt.

Con đường cheo leo và uốn lượn theo các dãy núi. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Con đường cheo leo và uốn lượn theo các dãy núi. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Đoạn đường từ huyện Mèo Vạc đến Du Già dài khoảng 80 km với những đoạn đường dốc cao, khúc khửu, quanh co, uốn lượn và ngoằn nghèo. Thậm chí, nhiều đoạn dốc dựng đứng một bên là núi và một bên là thung lũng đã khiến nhiều phượt thủ phải “đứng tim”.

Đến xã Du Già, du khách sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hùng vĩ nên thơ của miền cao nguyên đá... Tại đây, du khách sẽ ở lại homestay ở thôn Cốc Pảng, hoặc có thể ở nhà người dân.

Cung đường quanh co, khúc khửu, một bên là núi đá và một bên là thung lũng. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Cung đường quanh co, khúc khửu, một bên là núi đá và một bên là thung lũng. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Tại đây, Du khách sẽ được khám phá quanh bản làng hoặc check-in cùng những nương ngô, ruộng lúa trải dài tít tắp trên đỉnh núi cao, dọc theo các con đường.

Du khách cũng có thể khám phám phong tục, tập quán, chiêm ngưỡng những căn nhà vách gỗ, mái lá, bên hè dựng đầy củi khô và tường đá bao quanh.

Thậm chí, du khách có thể trải nghiệm tắm tại Thác Thâm Luông - là điểm dừng chân mà bất cứ ai khi đến với Du Già đều không nên bỏ lỡ.

Du khách trải nghiệm tắm thác Thâm Luông. Ảnh: RORY NGUYỄN.
Du khách trải nghiệm tắm thác Thâm Luông. Ảnh: RORY NGUYỄN.

Đó là thác nước trong veo, tuyệt đẹp và dòng chảy không quá xiết. Nhiều gia đình ở đây thường dẫn trẻ nhỏ đến tắm mát và chơi đùa.

“Mình hi vọng mọi người biết và đến điểm du lịch Du Già nhiều hơn, để chiêm ngưỡng và cảm nhận không khí, con người tại nơi đây. Nhưng dù thế nào mình vẫn mong muốn nơi đây luôn giữ được nét đẹp, cũng như vẻ bình dị tại một bản làng nhỏ đầy lòng mến khách này” - anh Nguyễn cười nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm