
Đặng Ngọc Duy.
Ngày 1/9, Thượng tá Nguyễn Mậu Nhân, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận vừa làm rõ việc khủng bố tinh thần bằng lựu đạn chưa từng xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ vào tối 28/8.
Theo tường trình của chị Nguyễn Hồ Trân (26 tuổi, ngụ tại 125/39, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), lúc 19h30' ngày 28/8, khi gia đình chị và bạn bè đang tổ chức sinh nhật cho đứa cháu 3 tuổi tại nhà, thì có một thanh niên xuất hiện. Người thanh niên này gặp chị Phượng đang ở phía trước và trao một túi xách, trong đó có chiếc hộp đựng quà với lời nhắn trao lại cho chị Trân để mừng sinh nhật cháu bé.
Chị Phượng vào nhà trao lại món quà cho chị Trân. Khi mở ra xem, cả gia đình và khách "vã mồ hôi" khi thấy món quà là... một quả lựu đạn còn nguyên kíp nổ, được đựng trong hộp giấy rất sang trọng.
Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến Công an quận Ninh Kiều và cơ quan điều tra đã vào cuộc... Qua làm việc và xác định các mối quan hệ với chị Trân được biết, vào tháng 9/2009, trong lúc học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều, chị có quen biết với một thanh niên tên Duy, quê tại tỉnh Bạc Liêu (nhưng không rõ địa chỉ cụ thể). Sau đó Duy đã tỏ tình nhưng chị Trân không đáp lại. Không có được tình yêu, Duy đe dọa chị Trân nếu không đồng ý yêu Duy thì y sẽ giết chết chị để trả thù...
Bằng các nghiệp vụ khác, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều đã xác định nghi phạm mà chị Trân trình báo chính là Đặng Ngọc Duy, 19 tuổi, hiện là nhân việc hợp đồng làm việc tại Ban chỉ huy quân sự phường Thới Hoà, quận Ô Môn, TP Cần Thơ.
Khi được cơ quan điều tra triệu tập, Duy đã thừa nhận hành vi của mình. Duy đã lén lấy cắp quả lựu đạn để trong tủ của phường đội nơi mình làm việc bỏ vào hộp giấy gói quà, sau đó gửi đến nhà chị Trân với mục đích để hù dọa (?!)...
Theo N.Thơ (CAND)