Fernandinho bị phân biệt chủng tộc, Ignashevich chia tay

Với bàn phản lưới nhà, cụ thể là pha đánh đầu phản làm bó tay thủ môn đồng đội Becker Alisson trận Brazil thua Bỉ 1-2, trung vệ của Man. City đang bị nạn chế giễu và phân biệt chủng tộc trên trang mạng xã hội.

Vợ và mẹ của trung vệ này bị lôi ra chửi bới đến độ “khóa” trang xã hội. Bản thân Fernandinho thì bị các “thánh chế hình” biến thành con khỉ. Trước tai họa quá lớn ập xuống nhà Fernandinho, các tờ báo lớn và các đài truyền hình lớn Brazil kêu gọi và tỏ ra bênh vực cho trung vệ tuyển Brazil.

Pha "đốt đền" của Fernandinho từ tình huống phạt góc

Trang Mundo Negro được xem là trang mạng chuyên chuyển tải “văn hóa đen” đã giật tít: “Fernandinho đánh bại tuyển Brazil. Còn trên trang xã hội của Rosa Glaudia, vợ của Fernandinho thì liên tục bị ném đá và những lời nguyền rủa“ chồng cô đã phá nát, làm sụp đổ tuyển Brazil.

Lão tướng Ignashevich (4) chia tay bóng đá

Trong một diễn biến khác, lão tướng trung vệ tuyển Nga Ignashevich, 38 tuổi đã tuyên bố giã từ đội tuyển ngay sau khi Nga bị Croatia loại ở tứ kết.

Sergei Ignashevich có 127 lần khoác áo tuyển Nga, là người khoác áo tuyển Nga cao nhất lịch sử ghi được 9 bàn, anh còn là đội trưởng CLB CSKA Moscow vô địch UEFA Cup 2005. Trong đội hình Nga dự World Cup này thì có hai học trò của Guus Hiddink từ hồi Euro 2008, anh và thủ môn Akinfeev.

Ignashevich nói: “Đây là World Cup cuối cùng của tôi, giải đấu cuối cùng, trận đấu cuối cùng trong cuộc đời cầu thủ của tôi. Nếu không có World Cup tại Nga thì có lẽ kế hoạch chia tay bóng đá của tôi đã sớm hơn. Tôi cảm thấy thật yên bình khi trải qua một cuộc đời cầu thủ dài. Tôi tự hào vì mình đã từng đá tứ kết của một World Cup. Suốt cuộc đời cầu thủ Ignashevich chỉ chơi CLB CSKA Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm