Giải mã hiện tượng tuyển Anh vào bán kết và chưa bị thủng lưới

Hạ Ukraina vào bán kết Euro, tuyển Anh lập kỷ lục
Hạ Ukraina vào bán kết Euro, tuyển Anh lập kỷ lục
(PLO)- Cú đúp của Kane cùng hai bàn thắng của Maguire và Henderson giúp Anh hạ Ukraina 4-0 vào bán kết gặp Đan Mạch. Anh lập kỷ lục là đội duy nhất ở Euro 2020 chưa để thủng lưới bàn nào sau 5 trận.

Với dáng vẻ của một ứng cử viên vô địch, Tam Sư phải tìm ra đáp án từ bài kiểm tra hạng nặng trước Đan Mạch tại sân Wembley, và trận chung kết có thể xảy ra với Tây Ban Nha hoặc Ý hoàn toàn là một vấn đề khác. Nhưng nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về năng lực của tuyển Anh, nó đã được giải đáp tại sân Olimpico (Rome, Ý).

Kane mở tỉ số phút thứ tư. ẢNH: EURO

“Ngòi ngổ” Harry Kane đã ghi hai bàn, gạt phăng những nghi ngờ về phong độ bết bát của anh tại vòng bảng, cùng với đó là lối chơi đĩnh đạc và tự tin của tuyển Anh.

Các trung vệ John Stones và Harry Maguire, đảm nhiệm nhiệm vụ phòng ngự nhưng cũng cực điềm tĩnh và thanh thoát khi có bóng. Hậu vệ trái Luke Shaw chơi xuất sắc, thường xuyên đột phá bên cánh và thực hiện những quả tạt chuẩn xác cho Maguire và Kane làm bàn.

Trận thắng "4 sao" của Tam Sư trước Ukraina. Nguồn: VTV 

Trong khi đó, Raheem Sterling chơi chếch bên cánh trái kiến tạo cho Kane mở tỷ số ở phút thứ tư, và liên tục đặt hàng thủ Ukraine vào thế nguy hiểm bằng những pha đi bóng lắt léo từ cánh.

Ở cánh đối diện, Jadon Sancho trong lần đầu tiên ra sân ngay từ đầu đã tận dụng sự khéo léo, tốc độ và di chuyển thông minh của mình. Điều đó đã chỉ ra lý do, tại sao Manchester United phải chi hơn 70 triệu bảng để mua Sancho từ Borussia Dortmund.

Maguire mừng bàn nâng tỉ số 2-0 cho tuyển Anh.

Với việc dẫn trước ba bàn ở phút 50, HLV Gareth Southgate chủ động đưa những cầu thủ có khả năng nhận thêm một thẻ vàng (vắng mặt tại bán kết) ra khỏi sân.

Vào sân từ ghế dự bị, Jordan Henderson vừa trở lại sau chấn thương nhanh chóng có bàn thắng quốc tế đầu tiên trong 62 lần khoác áo tuyển Anh. Lần lượt Marcus Rashford, Dominic Calvert-Lewin và cầu thủ 18 tuổi Jude Bellingham cũng có vài phút thở cùng bầu không khí Euro.

Vào sân từ ghế dự bị, Jordan Henderson ấn định tỉ số 4-0.

Tất cả những điều đó cùng với tài năng của Jack Grealish và Phil Foden trên băng ghế dự bị cho thấy sức mạnh về chiều sâu đội hình của HLV Southgate.

Trên hành trình vào bán kết, tuyển Anh hạ Đức 2-0 tại vòng 1/8 được tổ chức bài bản nhưng khi Maguire nâng tỷ số lên 2-0 thì phẩm chất thực sự của đội bóng này bắt đầu bộc lộ.

Có những thời điểm, Tam Sư chơi bóng tiki-taka theo phong cách Tây Ban Nha, giữ quyền kiểm soát bóng và tạo ra những đường chuyền xung quanh hàng tiền vệ. Đường chuyền táo bạo, được Sterling tạo ra bằng gót chân cho Shaw thực hiện đường chuyền đến chân Kane chứng tỏ đấy là dấu hiệu của một cầu thủ tràn đầy tự tin.

Cùng với sự sắc bén trên hàng công, tuyển Anh đang giữ vững thành tích chưa để lọt lưới bàn nào tại giải đấu.

Đội hình hai đội.

Ukraine tuy không phải đối thủ của tuyển Anh nhưng Tam sư đã phải chật vật chống lại đội bóng của Shevchenko trong quá khứ nhưng ở trận này, tuyển Anh đang vào “phom” phong độ cao.

Sau cuộc đối đầu giữa tuyển Ý và Tây Ban Nha tại Wembley ngày 7-7, chủ nhà Anh sẽ tranh một vé vào chung kết đầu tiên kể từ năm 1966 với Đan Mạch (lúc 2 giờ ngày 8-7).

Kể từ trận thua Croatia tại World Cup 2018, đây là lần thứ hai liên tiếp, đoàn quân của Southgate có mặt tại bán kết một giải đấu lớn. Áp lực có thể nói là không nhỏ.

Đội trưởng Maguire khẳng định: “Cũng nhóm cầu thủ này đã không giải quyết được trận bán kết. Nhưng tại Rome, chúng tôi trông giống như ứng cử viên vô địch. Bây giờ, chúng tôi phải chứng minh giá trị đó trên sân nhà”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm