Giăng bẫy tình lừa nữ tiểu thương

Trần Thị Hoàn cho biết gặp Giang Lê Huấn (38 tuổi, xã Đông Tảo, huyện Yên Khoái, Hưng Yên) khi anh ta làm nghề cửu vạn ở chợ Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn. Huấn khéo ăn nói nên Hoàn nảy sinh tình cảm. Huấn bảo với Hoàn do mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh khó khăn nên chưa lấy được vợ. Người phụ nữ 28 tuổi đưa anh ta về nhà giới thiệu với họ hàng, định ngày cưới. Huấn hẹn "ngày giỗ bố sẽ đưa về quê ra mắt".

Giăng bẫy tình lừa nữ tiểu thương ảnh 1

Giang Lê Huấn tại cơ quan công an. Ảnh: Duy Nguyễn

Tin tưởng người yêu, ngày 10/3, Hoàn đưa cả chùm chìa khóa cho Huấn, nhờ mở cửa ki-ốt, nhập hàng giúp…

Trần Thị Hậu (33 tuổi, chị gái của Hoàn), cho biết gần đây tiền trong két tại ki-ốt thi thoảng bị hụt, có lúc đến chục triệu đồng Sáng 20/3, chị Hậu phát hiện mất 40 triệu đồng, trên 2 cây vàng. Két sắt, cửa ra vào không có dấu hiệu cậy phá... Vào thời điểm này, Huấn đột nhiên mất liên lạc với vợ sắp cưới.

Công an thành phố Lạng Sơn vào cuộc, vừa tìm thấy Huấn tại huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Anh ta thừa nhận tối 19/3, khi gia đình Hoàn đi vắng đã mở két, lấy tiền và vàng rồi cao chạy, xa bay.

Ông Nguyễn Khắc Viện (Trưởng công an xã Đông Tảo, huyện Yên Khoái, Hưng Yên) xác nhận: Huấn sau khi xuất ngũ đã “lang bạt, kỳ hồ” từ 10 năm nay. Anh ta đã có vợ và một con ở quê.

Theo Duy Nguyễn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm