Hà Nội: Những suất cơm chay ấm tình người giữa mùa dịch

Quán ăn chay giá 0 đồng nằm tại ngõ 7, đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) mỗi ngày phục vụ khoảng 200 suất ăn cho người dân Thủ đô.

Để phục vụ số lượng suất ăn như vậy, các thành viên thiện nguyện phải chuẩn bị nguyên liệu từ 6 giờ sáng.

Do mới mở nên quán chủ yếu phục vụ các món ăn chay đơn giản, như giò, nem, thịt đều được làm từ nấm...

Chị Hoàng Kim Ngọc (32 tuổi, chủ quán) cho biết, quán ăn đã mở cửa phục vụ người dân được hơn một tuần nay.

“Mọi người đến quán không chỉ ăn no mà còn đến để cảm nhận không khí, năng lượng tích cực, từ đó lan tỏa sự yêu thương. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay”- chị Ngọc tâm sự.

Theo chị Ngọc, tiêu chí của quán là đón tất cả mọi người, không kể giàu nghèo, chỉ cần thích ăn chay đều có thể tới đây và được đón tiếp.

Nhiều người dân sau khi ăn xong không quên viết thư cảm ơn để lại.

Anh Nguyễn Tiến Quảng (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: “Mặc dù giá miễn phí, nhưng các món ăn chay ở đây rất ngon, đa dạng. Bên cạnh đó, mọi người ở quán phục vụ chu đáo, ứng xử thân thiện. Những quán ăn như vậy sẽ phần nào chia sẻ, bớt đi những khó khăn cho nhiều người trong bối cảnh dịch bệnh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm