Sau khi phát hiện, anh Xu đã tiến hành cứu hộ và đưa hải cẩu lên thuyền để tránh thương tích. Con hải cẩu này có chiều dài 0,8 m, nặng 30 kg, lúc được anh Xu đưa lên bờ còn rất khỏe mạnh. Một số thương lái có ý muốn mua lại nhưng anh Xu không bán mà đem tới Đồn biên phòng Phú Lộc (Bộ Chỉ huy Biên phòng TP Đà Nẵng) bàn giao. Sau đó, Đồn biên phòng Phú Lộc, Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng) cùng anh Xu đã đưa con hải cẩu này thả về với biển.
Cá thể hải cẩu sa lưới ngư dân Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI
Đại úy Bùi Anh Tú, Phó đồn Biên phòng Phú Lộc, cho biết: “Đây là lần đầu tiên đồn tiếp nhận cá thể hải cẩu do ngư dân đánh bắt và tự nguyện giao nộp. Hải cẩu tiến sâu vào bờ biển Đà Nẵng là rất hiếm gặp. Hành động của anh Xu rất đáng biểu dương vì nếu hải cẩu rơi vào tay người khác có thể họ đã bán hoặc giết thịt”. Trong ngày, Đồn biên phòng Phú Lộc, Chi cục Thủy sản đã khen thưởng anh Xu về hành động bảo vệ động vật quý hiếm.
LÊ PHI