Hàn Quốc: Những bê bối tại Cơ quan Tình báo quốc gia

Những bê bối mới của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (còn gọi là KCIA) không chỉ khiến cho cơ quan này phải chịu búa rìu dư luận trong nước mà còn đang khiến cho Chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak khó ăn khó nói với nước đối tác trong khu vực Đông Nam Á là Indonesia.

Vụ bê bối mới nhất xảy ra vào cuối tháng 2/2011, là một phi vụ bất thành không chỉ gây tai tiếng làm mất mặt ngành tình báo Hàn Quốc mà còn khiến Tổng thống Lee Myung-bak lâm vào tình huống khó xử về mặt đối ngoại.

Đó là vụ 3 điệp viên KCIA, 2 nam 1 nữ, đột nhập vào phòng ở của phái đoàn Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tại khách sạn Lotte ở khu trung tâm Seoul. Trong phái đoàn của Tổng thống Yudhoyono còn có Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro và các chuyên gia về vũ khí. Cả 3 điệp viên KCIA thừa lúc phái đoàn Indonesia rời phòng đi ăn tối đã vận y phục màu đen, bịt mặt và đột nhập phòng khách sạn giống như thích khách trong phim Hồng Công.

Mục đích của nhóm điệp viên này là tìm cách trộm thông tin trong chiếc máy tính xách tay để trong phòng của nhóm chuyên gia tùy tùng Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro. Những thông tin mà nhóm điệp viên KCIA định lấy cắp có liên quan đến hợp đồng mua bán vũ khí (cụ thể là máy bay chiến đấu) giữa Hàn Quốc và Indonesia, trong khi Indonesia cũng đang tham khảo giá bán của một loại máy bay cận thanh Yak-130 của Nga.

Theo lời của một chuyên gia KCIA, những thông tin này nếu lấy cắp được sẽ có thể giúp Chính phủ Hàn Quốc nắm thế thượng phong trong các cuộc thương thảo tiếp theo với phía Indonesia.

Thật không may, trong khi các "thích khách" đang sao chép dữ liệu từ máy tính sang đĩa nén thì các chuyên gia quốc phòng Indonesia về đến nơi, phát hiện có người lạ đột nhập. Nhóm điệp viên KCIA chỉ còn kịp tháo chạy nhằm bảo vệ sự bí mật của phi vụ. Tuy nhiên, "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", các điệp viên KCIA đã không ngờ rằng hình ảnh nhận dạng của họ đã được ghi lại trong hệ thống camera an ninh gồm 250 cái được trang bị để bảo đảm an ninh trong khách sạn 5 sao này.

Won Sei-hoon (phải) được Tổng thống Lee Myung-bak bổ nhiệm làm Giám đốc KCIA từ tháng 12/2009

Ngay sau đó, vụ việc đã được báo cho Cảnh sát Seoul và Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Tuy nhiên, có lẽ vì đây là vụ việc liên quan đến phái đoàn ngoại giao nước ngoài, có thể ảnh hưởng đến uy tín quốc gia và bang giao quốc tế nên Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã năm lần bảy lượt tìm cách "phả lấp" cho qua chuyện.

Chẳng hạn, khi khách sạn Lotte yêu cầu phân tích hình ảnh thu được về 3 điệp viên "thích khách", yêu cầu lấy dấu vân tay để lại trên chiếc máy tính xách tay của phái đoàn Indonesia,... thì Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đều từ chối khéo. Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Cho Hyun-oh thậm chí còn nói thẳng ra rằng sẽ "chẳng có lợi ích gì cho quốc gia" nếu cảnh sát vào cuộc điều tra.

Tuy nhiên, dưới sức ép dư luận, cảnh sát buộc phải tiến hành điều tra vụ việc, nhưng thế và lực của KCIA xem ra quá mạnh cho nên cuộc điều tra của cảnh sát dường như chỉ diễn ra theo ý muốn của KCIA.

Chính động thái "lấp liếm" vụ việc này đã gây nên một làn sóng chỉ trích dữ dội ở Hàn Quốc. Không chỉ có báo chí, dư luận công chúng tham gia màn công kích KCIA, ngay cả một số nghị sĩ trong đảng GNP của Tổng thống Lee, như Thượng nghị sĩ Hong Joon-pyo và Chung Do-un cũng lên tiếng yêu cầu Tổng thống Lee phải cách chức Giám đốc KCIA Won Sei-hoon hoặc ông Won phải tự giác từ chức.

Theo tờ Sisa Journal của Hàn Quốc, việc dư luận và cả một số nghị sĩ đảng GNP yêu cầu cách chức Giám đốc KCIA Won Sei-hoon là một thách thức gián tiếp đối với Tổng thống Lee, bởi vì ở Hàn Quốc không ai không biết Giám đốc KCIA Won Sei-hoon là tay chân thân tín của Tổng thống Lee, từng phò tá ông từ khi ông còn làm Thị trưởng Seoul, và việc Won không hề có chút kinh nghiệm gì về tình báo mà vẫn được bổ nhiệm chức Giám đốc KCIA cũng nhờ mối quan hệ thân tín này.

Khách sạn Lotte ở Seoul, nơi xảy ra vụ bê bối mới nhất của KCIA

Phía Indonesia đã lên tiếng chính thức yêu cầu Seoul làm rõ những vấn đề mà báo chí nêu về vụ việc, nhất là khi đã có lời thừa nhận của một quan chức Chính phủ Hàn Quốc (giấu tên), cho rằng KCIA chỉ làm nhiệm vụ được giao là lấy trộm thông tin của đối tác "vì lợi ích quốc gia". Hiện Seoul vẫn chưa thể có câu trả lời thỏa đáng cho Jakarta.

Như thể chưa đủ bê bối, ngày 4/3 vừa qua, KCIA lại gây thêm vụ tung tin đồn thất thiệt, rằng Đại tướng Kim Jong-un, con trai nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il "sắp sang thăm Trung Quốc". Cần nhớ rằng người dân cũng như chính quyền ở Hàn Quốc rất quan tâm đến vấn đề quan hệ với CHDCND Triều Tiên, vì thế mọi động tĩnh ở CHDCND Triều Tiên đều gây chú ý mạnh. Choi Jae-sung, nghị sĩ thuộc đảng đối lập đã chỉ trích KCIA cố tình tung tin đồn này nhằm đánh lạc hướng dư luận vụ thất bại tình báo ở khách sạn Lotte.

Sau những vụ việc bê bối vừa qua, các nghị sĩ đảng đối lập đã yêu cầu Tổng thống Lee Myung-bak tiến hành cải tổ Cơ quan Tình báo KCIA nhằm đưa hoạt động của cơ quan này vào nền nếp chính quy như những cơ quan tình báo danh tiếng của Mỹ và phương Tây.

 Nguyên Khang tổng hợp (ANTG)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới