Ánh mắt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ, bé Hồ Thị Thuý Ngân (3 tuổi) - nạn nhân trong vụ bạo hành vừa được làm rõ tại xã Thuận Giao - như được “lột xác”, trái hẳn với khi chúng tôi gặp bé tại nhà bảo mẫu Trần Thị Phụng cách đó một ngày.
Nụ cười trẻ thơ rạng rỡ trên khuôn mặt bé Ngân
Chỉ trước đó 1 ngày, bé Ngân còn "lạc lõng" tại nhà bà Phụng
Bé Ngân xem ảnh và chỉ lại từng vị trí trong nhà bà Phụng
Hạnh phúc nào hơn khi cả nhà cùng vui

Mẹ Ngân (áo xanh phía sau) nhìn con đùa nghịch, lại nhớ những phút giây con hãi hùng trong tay bà Phụng, mà rớm nước mắt...

Ngân vẫy tay tạm biệt PV
Theo Trung Kiên (Dân trí)