HLV Xavi đã không còn nhận lương ở Barcelona

(PLO)- Ông thầy Xavi của Barcelona tiết lộ mình đã hy sinh rất lớn để tiếp tục cầm quân trong mùa giải này, đồng thời khẳng định đây là lần cuối cùng ông dẫn dắt đội bóng lớn xứ Catalan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thông báo vào đầu năm nay về việc ông sẽ rời bỏ chiếc ghế nóng của Barca khi mùa giải kết thúc. Xavi được bổ nhiệm làm HLV của đội bóng này vào tháng 11-2021, sau một thời gian ngắn chơi bóng tại Qatar với Al Sadd, nơi ông kết thúc sự nghiệp cầu thủ của mình. HLV Xavi đã thay thế tiền nhiệm Ronald Koeman, người đã được miễn nhiệm sau một thời gian không thành công với CLB.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu La Liga với Celta Vigo vào ngày 17-2, ông thầy người Tây Ban Nha tiết lộ mình không nhận lương của Barca trong mùa giải này. Ông đã làm điều này để chứng minh tình yêu của mình với CLB, và tình yêu đó thúc đẩy ông chấp nhận vai trò nặng nề nhằm giúp đội bóng tốt hơn, không phải vì tiền bạc.

Xavi nói với kênh Barca Universal: "Tôi luôn ưu tiên làm việc cho Barca. Hành động cuối cùng của tôi là chi tiền từ túi mình để đến đây cầm quân. Tôi muốn giúp đỡ Barca và luôn ưu tiên cho CLB trước cả bản thân mình. Tôi sẽ không nhận lương cho năm cuối ở đây. Tôi cảm thấy mình hành động như vậy vì quá yêu mến CLB của mình”.

hlv-xavi-da-khong-con-nhan-luong-o-barcelona (2).jpg
HLV Xavi sẽ chia tay Barca ngay sau mùa giải này. Ảnh: GETTY.

Xavi đã giành chức vô địch La Liga mùa giải đầu tiên ông chính thức nắm đội, khi kết thúc cuộc chơi với 10 điểm nhiều hơn đối thủ Real Madrid. Nhưng mùa giải này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đội bóng của Xavi đang kém Los Blancos 10 điểm sau 24 trận, CLB dẫn đầu bảng xếp hạng cao nhất Tây Ban Nha.

Còn nhớ sau một trận thua trên sân nhà trước Villarreal, huyền thoại Xavi của CLB đã thông báo ông rời Barcelona vào cuối mùa giải. Xavi quyết định điều này do áp lực lớn từ những người bên ngoài CLB, đặc biệt từ phía truyền thông.

Xavi nói rõ: "Tôi sẽ rời Barcelona vào tháng 6. Chúng tôi đã đạt đến điểm không thể quay lại. Đã đến lúc phải thay đổi. Với tư cách là một thành viên CLB, tôi nghĩ mình phải ra đi. Tôi đã nói chuyện này với cầu thủ và ban lãnh đạo CLB. Tôi không muốn trở thành vấn đề của đội bóng”.

hlv-xavi-da-khong-con-nhan-luong-o-barcelona (3).jpg
Ông thầy trẻ Xavi cảm thấy lạc lõng ở Camp Nou. Ảnh: GETTY.

Cuộc đua ở La Liga dường như đã kết thúc với Barcelona khi thầy trò Xavi lại vừa bị Granada cầm chân 3-3 trong một đêm cuối tuần đáng quên ở một mùa giải khốn khổ của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha. Barca đã chao đảo trong mùa giải này, sắp sửa rời khỏi cuộc đua danh hiệu khi Real Madrid tiếp tục vững bước.

Champions League cũng không mang lại nhiều hy vọng cho Xavi khi phải đối mặt với một Napoli khó chịu ở vòng 16 đội, và ngay cả khi họ giành chiến thắng, thật khó để thấy một con đường giúp thầy trò nâng cao chiếc cúp châu Âu tại Wembley.

Nguồn an ủi cho thầy trò Xavi đang giẫm chân tại chỗ dù chưa đến mức khủng hoảng tuyệt đối, là tiếp tục đá giải châu Âu mùa sau. Bất chấp những lời bàn tán lẫn phê phán về màn trình diễn kém cỏi và sự thiếu nhất quán, Barca vẫn có thể thoải mái giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Mặc dù đội bóng của Xavi vẫn kém đội đầu bảng Madrid 10 điểm, nhưng họ vẫn có khoảng cách với đội xếp thứ năm là Athletic Club 5 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm