Ngày 30-5, tại Công viên Đầm Sen, chương trình Búp bê dễ thương, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sẽ trao hơn 40.000 búp bê cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Để có được số búp bê trên, hội bảo trợ trẻ em đã kết hợp với Sở GD&ĐT vận động học sinh các trường học quyên góp búp bê cũ và tự làm búp bê tặng bạn.
Ngày 25-5, tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, những đôi bàn tay nhỏ xinh lóng ngóng chăm chút từng đường kim, mũi chỉ cho các món quà. Quẹt mồ hôi ngang trán, Tú Uyên (lớp 4/4, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng) giải thích: “Vì tụi con có một cuộc sống sung sướng rồi nên tụi con chia sẻ cuộc sống sung sướng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn”. Ngưng lại một lúc để suy nghĩ, cô bé nói tiếp: “Con muốn nhắn với các bạn là hãy cố gắng vượt qua cảnh nghèo, học tập để có cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Học sinh khối lớp 4, Trường Đinh Tiên Hoàng tự làm búp bê tặng bạn. Ảnh: TRÀ GIANG
Ở một tán cây khác, một nhóm các cháu trai cũng nghiêng đầu xỏ kim và hì hụi may vá. Hùng Kiên (lớp 4/1) ngượng nghịu: “Búp bê con làm không đẹp bằng của mấy bạn nữ. Nhưng mà đây là món quà tự tay mình làm, dù xấu nhưng có ý nghĩa”.
Có đôi tay khéo léo, có đôi tay vụng về nhưng bạn nhỏ nào cũng cố gắng hoàn thành một món đồ chơi dễ thương để tặng bạn.
Bà Mai Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, đánh giá đây là một chương trình hay, ý nghĩa: “Gần đây, các phương tiện truyền thông cảnh báo về nạn bạo lực học đường và đặt câu hỏi về vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh. Chương trình này giáo dục cho các em biết chia sẻ, biết cảm thông với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, từ đó gợi cho các em tình thương yêu với bạn bè, gieo nhân cách tốt đẹp cho các em. Song song đó khi tiếp xúc với các bạn có hoàn cảnh khó khăn, học sinh sẽ có ý thức về điều kiện may mắn mà các em đang có, từ đó sẽ cố gắng sống tốt hơn”.
Bà Lê Thị Thu, Trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết ngoài ngày hội Búp bê dễ thương tại Đầm Sen, chương trình còn tặng búp bê cho các bệnh nhi tại nhiều bệnh viện và trẻ ở các nhà mở, mái ấm.
Với những món quà được làm từ tình cảm, sự sáng tạo và chính sức lao động của mình, các học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng háo hức mong chờ ngày trao quà cho các bạn cùng trang lứa.
TRÀ GIANG