Hỗn chiến chết người vì không chào bạn cũ

Chiều 3-1, Thịnh đang ăn mì gà ven đường thì gặp Nguyễn Trọng Đại - bạn học chung thời THCS cũng đến quán ăn mì. Thịnh nói: “Lâu ngày không gặp, sao thấy tao mà không chào?”, nghe vậy Đại đánh hai cái vào đầu Thịnh. Từ đây hai bên dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. Thịnh bị chảy máu tai nên tức giận về rủ Hòa đến phường 15, quận Gò Vấp tìm Đại đánh trả thù. Khi đi Hòa thủ sẵn một con dao.

Thịnh chở Hòa đến khu vực nhà Đại thì gặp Đại và hai người bạn của Đại. Lúc này Hòa rút dao chém một nhát trúng người Đại nhưng bị nhóm bạn của Đại tước dao.Thịnh chạy đến quán ốc gần đó chụp lấy con dao đến đâm nhiều nhát vào người Đại khiến Đại ngã gục. Hòa và Thịnh cũng bị thương nên chở nhau tẩu thoát khỏi hiện trường, trên đường đi Thịnh vứt bỏ con dao, rồi cả hai đến bệnh viện chữa trị vết thương.

Riêng Đại được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến đêm 3-1, Thịnh và Hòa đã đến công an đầu thú.

T.KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm