Hỗn loạn trong phòng họp báo, Klopp tức giận

(PLO)- HLV Jurgen Klopp vô cùng tức giận khi phòng họp báo được tổ chức thiếu chuyên nghiệp sau trận Liverpool bất ngờ thua Toulouse 2-3 ở Europa League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (10-11), Liverpool của Jurgen Klopp bất ngờ nhận thất bại 2-3 trước Toulouse ở lượt trận thứ 4 bảng E Europa League trên đất Pháp. Điều đó khiến Liverpool mất mạch trận toàn thắng ở vòng bảng giải hạng 2 châu Âu mùa này.

Liverpool đã đánh bại Toulouse đến 5-1 trong trận “lượt đi” trên sân nhà Anfield cách đây 2 tuần. Trong trận “lượt về” rạng sáng nay, Donnum giúp Toulouse vượt lên dẫn Liverpool 1-0 sau hiệp 1. Sang hiệp hai, Toulouse gia tăng cách biệt lên 2-0 sau pha dứt điểm ấn tượng của Thijs Dallinga.

Đội khách Liverpool gỡ lại 1 bàn sau pha phản lưới nhà của Cristian Casseres Jr, nhưng Toulouse gần như ngay lập tức gia tăng lợi thế dẫn trước hai bàn với pha lập công của Magri. Bàn gỡ 2-3 của Diogo Jota ở phút 89 không đủ giúp Liverpool có điểm trên đất Pháp.

liverpool-Toulouse-europa-league.jpeg
Liverpool bất ngờ bại trận trước Toulouse. ẢNH: MIRROR

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp của Liverpool than phiền về màn trình diễn của đội nhà. Chiến lược gia người Đức cũng rất tức giận vì BTC sân quyết định tổ chức cuộc họp báo sau trận đấu trong chiếc “lều truyền thông” được dựng bên ngoài sân vận động. Điều này đã tạo nên cảnh tượng hỗn loạn như một cái chợ bên trong và ngoài phòng họp báo, khi người hâm mộ ra về có thể đi ngang “lều họp báo”.

Jurgen Klopp tức giận nói trước khi cuộc họp trở nên hỗn loạn khi những người hâm mộ rời sân: “Chúng ta đã tổ chức cuộc họp báo này khá hỗn loạn”. Người ta có thể nghe thấy nhiều người, đa số là CĐV chủ nhà hô vang và đập vào lều trong khi Klopp tức giận vì không thể nghe được câu hỏi từ các nhà báo hoặc bản dịch từ thông dịch viên. Jurgen Klopp tức giận đả kích: “Ai có ý định tổ chức họp báo ở đây? Wow”.

Các quy định của UEFA nêu rõ câu lạc bộ chủ nhà có trách nhiệm cung cấp “cơ sở hạ tầng và dịch vụ cần thiết” cho các cuộc họp báo cho cả hai huấn luyện viên. HLV Jurgen Klopp cũng giận dữ về bàn thắng không được công nhận ở phút 90+7 của Liverpool. Nếu pha lập công của Jarell Quansah được công nhận, Liverpool đã gỡ hòa 3-3. Tuy nhiên, trọng tài cho rằng Alexis Mac Allister đã để bóng chạm tay trước đó nên không công nhận bàn thắng.

klopp-liverpool.jpeg
Klopp bày tỏ sự giận dữ trong phòng họp báo. ẢNH: GETTY

Jurgen Klopp cho biết: “Tôi đã xem video và tôi không nghĩ bóng chạm tay (Alexis Mac Allister). Bóng đập vào ngực cậu ấy trước. Chúng tôi có thể nói về điều đó, nhưng tôi lo ngại hơn về trình độ của chúng tôi.

Chúng tôi phải tốt hơn và quyết liệt hơn. Chúng tôi xứng đáng thua vì Toulouse đã thắng tất cả các thử thách và trận chiến quyết định. Chúng tôi phòng ngự không đủ tốt, để thủng lưới ba bàn và họ còn hai bàn nữa “không được phép”.

Kết quả không tốt và màn trình diễn của Liverpool không đủ tốt. Tôi không muốn chấp nhận điều đó. Tôi rất muốn có được một điểm nhưng tôi cũng sẽ nói điều tương tự về cách chúng tôi đã chơi”.

Quansah-liverpool.jpg
Jarell Quansah tưởng mình đã gỡ hòa 3-3 cho Liverpool. ẢNH: GETTY

Liverpool vẫn đứng đầu bảng E Europa League với 9 điểm sau thất bại trước Toulouse. Liverpool chỉ cần thắng 1 trong 2 trận đấu còn lại trước LASK và Union Saint-Gilloise là giành quyền vào vòng knock-out. Sau 4 lượt trận bảng E Europa League, Liverpool ở vị trí số 1 với 9 điểm, theo sau là Toulouse (7 điểm), Union (4 điểm) và LASK (3 điểm). Bây giờ, Liverpool sẽ trở lại thi đấu trong nước với cuộc tiếp đón Brentford tại Anfield vào Chủ nhật ở vòng 12 Premier League.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm