Sao MU Hojlund phá kỷ lục ghi bàn tại Champions League

(PLO)- Rasmus Hojlund phá kỷ lục ghi bàn cho Manchester United tại Champions League.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 9-11. Tiền đạo Rasmus Hojlund của Manchester United vẫn chưa mở tài khoản ở Premier League nhưng đã tỏa sáng ở CLB mới của anh tại đấu trường châu Âu Champions League, bất chấp khởi đầu đầy thử thách của “quỷ đỏ”.

Mirror thông tin, Rasmus Hojlund đã lập kỷ lục đầu tiên tại Manchester United khi ghi 5 bàn trong 4 trận đầu tiên ở Champions League. Không có cầu thủ nào của MU ghi nhiều bàn thắng hơn Hojlund sau 4 trận đầu tiên chơi tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Kỷ lục trước đó tại MU thuộc về Dimitar Berbatov, người đã ghi 4 bàn trong 2 trận đầu tiên ở Champions League sau khi gia nhập Old Trafford từ Tottenham, nhưng lại tiền đạo người Bulgaria không ghi bàn trong 2 trận tiếp theo.

hojlund-manchester-united-champions-league.jpg
Hojlund đã lập kỷ lục ghi bàn cho MU tại Champions League sau cú đúp vào lưới FC Copenhagen. ẢNH: GETTY

Chưa đầy ba phút trôi qua, Hojlund đã ghi bàn mở tỉ số cho MU vào lưới FC Copenhagen ở lượt trận thứ tư bảng A Champions League rạng sáng nay 9-11, sau đường chuyền của Scott McTominay. Bàn thứ hai của tiền đạo 20 tuổi người Đan Mạch đến ở phút 28. MU dẫn trước Copenhagen 2-0, nhưng chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Marcus Rashford ở phút 42 đã thay đổi cục diện trận đấu.

Trong thế 10 đấu 11, MU nhận liền 2 bàn thua ở những phút cuối hiệp 1 để chủ nhà Copenhagen gỡ hòa 2-2. Phút 69, Bruno Fernandes ghi bàn trên chấm 11m giúp MU dẫn 3-2. Nhưng ngay sau đó, Copenhagen ghi liền 2 bàn để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục thắng MU 4-3.

Đáng chú ý, Copenhagen là nơi Rasmus Hojlund khởi đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Hojlund cần ghi 2 bàn thắng ở trận này để san bằng kỷ lục ghi bàn tại Champions League mùa này với Alvaro Morata. Tiền đạo người Tây Ban Nha Morata cũng ghi 2 bàn trong chiến thắng 6-0 của Atletico Madrid trước Celtic 1 ngày trước đó.

Trong khi đó, điều thú vị là Berbatov cũng lập cú đúp ở Đan Mạch trong chiến dịch đầu tiên của anh tại Champions League trong màu áo MU, đó là trận “quỷ đỏ” thành Manchester thắng 3-0 trước Aalborg. Hojlund có thể lập hat-trick trong hiệp một ở Copenhagen lần này, nhưng thủ thành Grabara đã cản phá được nỗ lực dứt điểm của anh.

manchester-united-rasmus-hojlund.jpg
Hojlund ghi 2 bàn nhưng MU vẫn thua đau Copenhagen 3-4. ẢNH: GETTY

Trước trận đấu, huyền thoại của MU Rio Ferdinand tỏ ra đồng cảm với Hojlund. Tiền đạo người Đan Mạch đã có một buổi chiều khó chịu trong trận gặp Fulham cuối tuần qua và anh phải tiếp tục chờ đợi bàn thắng đầu tiên tại Premier League.

"Ruud van Nistelrooy ít nhiều đã khiến Cristiano Ronaldo rơi nước mắt khi nói: “Làm sao tôi có thể chạy khi anh không chuyền bóng?””, Rio Ferdinand bình luận trên kênh YouTube FIVE của mình, “Đó là cảm giác của Rasmus Hojlund lúc này với những cầu thủ chạy cánh mà cậu ấy đang chơi cùng ở MU.

Sự khác biệt là Ruud van Nistelrooy là nhân vật chính trong đội của chúng tôi, là người ghi bàn chính, anh ấy có kinh nghiệm, có sức hút, anh ấy có thể lôi kéo các chàng trai trẻ và nói, “Này, đưa bóng vào vòng cấm cho tôi” và anh ấy nói rất nhiều “Nhân tiện, nhiều hơn thế nữa”. Hojlund chưa phải là anh chàng đó, anh ta đang chui xuống gầm bàn, trừ khi anh ta là người có thể kéo mọi người lên, bởi vì anh ta cần phải làm vậy”.

Rasmus Hojlund sẽ có cơ hội ghi bàn đầu tiên tại Premier League khi Manchester United United tiếp Luton vào cuối tuần này. Manchester United có thể kết thúc cuối tuần với vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League nếu họ giành chiến thắng trước Luton tại Old Trafford và các kết quả khác có lợi cho “quỷ đỏ”.

rasmus-hojlund-manchester-united.jpeg
Hojlund vẫn chưa "mở tài khoản" tại Premier League. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, ở bảng A Champions League, MU đang rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn khi đang xếp vị trí cuối bảng với chỉ 3 điểm. MU buộc phải thắng 2 trận còn lại trước Galatasaray (sân khách, 4 điểm) và Bayern Munich (sân nhà, 12 điểm), đồng thời mong chờ FC Copenhagen (4 điểm) sẩy chân 1 trong 2 trận còn lại mới có vé đi vào vòng knock-out.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm