Hồn nhiên giấc mơ chuyên nghiệp ở giải bóng đá nhi đồng TP.HCM

(PLO)- Giải bóng đá nhi đồng TP.HCM – Yamaha Cup 2025 đã khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi tại CLB bóng đá Thủ Đức, để lại nhiều cảm xúc đẹp trong lòng khán giả, phụ huynh và đặc biệt là hơn 500 học sinh đến từ 32 đội bóng.

Với 76 trận đấu diễn ra liên tục vào cuối tuần, giải bóng đá nhi đồng TP.HCM đã mang đến những màn so tài hấp dẫn bằng tinh thần thể thao trong sáng, giàu năng lượng của bóng đá học đường thành phố. Mỗi hạng mục thi đấu đều trình diễn câu chuyện riêng, góp phần tạo nên một bức tranh toàn cảnh rực rỡ cho phong trào bóng đá trẻ: từ sự nhiệt huyết của các cầu thủ nhí, sự tận tâm của ban huấn luyện đến những giây phút thăng hoa trên sân.

Tâm điểm của mùa giải năm nay tiếp tục gọi tên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Luông – đội bóng một lần nữa khẳng định vị thế khi bảo vệ thành công ngôi vô địch ở hạng Champions A. Trong trận chung kết kịch tính, các cầu thủ nhỏ tuổi đã vượt qua Phú Hòa 3 với tỉ số 2-1.

Hai gương mặt nổi bật nhất trận đấu là Lê Trịnh Minh Tuấn và đội trưởng Tô Vĩ Anh lại một lần nữa chứng minh họ luôn là chỗ dựa về tinh thần lẫn chuyên môn của đội bóng. Sự ăn ý trong từng pha phối hợp, sự bình tĩnh ở những khoảnh khắc quyết định và khả năng dẫn dắt lối chơi đã giúp Nguyễn Văn Luông tiếp tục duy trì sự thống trị của mình tại giải bóng đá nhi đồng TP.HCM - Yamaha Cup, củng cố hình ảnh đội bóng giàu bản lĩnh bậc nhất giải.

Sân chơi lớn thu hút hơn 500 học sinh đến từ 32 đội bóng.

Ở hạng Champions B, Trường Tiểu học Tây Bắc Lân cho thấy sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng 2-0 trước Lê Văn Tám. Không quá ồn ào nhưng hiệu quả, Tây Bắc Lân thể hiện lối chơi chắc chắn và tính kỷ luật cao, khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.

Trong khi đó, hạng mục Champions C chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của Tiểu học Ngô Quyền. Đội bóng này đã đánh bại Tân Thành tới 4-1 với lối chơi chững chạc, đầy tự tin, cho thấy sự trưởng thành rõ rệt dù chỉ ở lứa tuổi nhi đồng. Ở Champions D, trận đấu khép lại theo cách nghẹt thở nhất khi Võ Trường Toản vượt qua Lạc Long Quân bằng chiến thắng sát nút 1-0, giữ trọn cảm xúc kịch tính đến những phút cuối.

Các em nhỏ đều là những nhà vô địch với khao khát trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Ngoài các danh hiệu tập thể, loạt giải thưởng cá nhân cũng thu hút sự chú ý không kém. Tiền đạo Lê Trịnh Minh Tuấn (Nguyễn Văn Luông) giành danh hiệu Giày vàng với 14 pha lập công – con số rất ấn tượng ở một giải đấu dành cho học sinh tiểu học. Người đồng đội Tô Vĩ Anh tiếp tục được tôn vinh với giải Cầu thủ xuất sắc nhất nhờ khả năng dẫn dắt đội bóng và phong độ ổn định xuyên suốt giải.

Phan Khánh Thịnh Phát của Phú Hòa 3 được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất nhờ những pha cứu thua quan trọng giúp đội tiến sâu vào vòng trong. Đặc biệt, giải thưởng Ấn tượng được trao cho Nguyễn Ngọc Kim Anh, nữ cầu thủ duy nhất góp mặt tại giải. Sự mạnh mẽ, tự tin và niềm đam mê bóng đá của em đã truyền cảm hứng lớn lao về sự bình đẳng giới trong thể thao học đường.

Chuyên gia bóng đá học đường Đoàn Minh Xương trao giải cho nữ cầu thủ nhí ấn tượng nhất Nguyễn Ngọc Kim Anh.
Vua phá lưới Lê Trịnh Minh Tuấn đã ghi 14 bàn thắng tại giải.
Chuyên gia Ngô Lê Bằng vinh danh Thủ môn xuất sắc nhất Phan Khánh Thịnh Phát.

Sau hai năm tổ chức liên tiếp với sự đồng hành của Yamaha Motor Việt Nam, Yamaha Cup ngày càng khẳng định sức hút và chất lượng tổ chức. Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Hoài Anh cho biết giải đấu sẽ tiếp tục được mở rộng sang Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu và dự kiến đến Đắk Lắk, Đà Nẵng từ năm 2026 nhằm xây dựng mạng lưới bóng đá trẻ ngày càng rộng khắp.

Giải đấu kết thúc với những tiếng cười trong trẻo, những bước chạy đầy nhiệt huyết và ước mơ chạm đến sân cỏ chuyên nghiệp của các em học sinh chắc chắn sẽ còn được nuôi dưỡng. Yamaha Cup 2025 không chỉ khép lại bằng những chiếc cúp, mà còn bằng niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng và bền bỉ cho bóng đá học đường TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới