Indonesia: Xôn xao quanh cái chết thảm của cầu thủ Diego

Cầu thủ Diego Mendieta người Paraguay đá thuê cho CLB Persis Solo (Indonesia) vừa qua đời và cái chết đấy đã dấy lên dư luận Indonesia quanh việc tình người, đồng tiền lẫn trách nhiệm của những người làm bóng đá.

Những ngày cuối đời, Diego mong được về quê nhà Paraguay gặp những người thân lần cuối nhưng anh không thể thực hiện vì không đủ tiền mua vé máy bay về Paraguay.

CLB Persis Solo của Indonesia đã vô cùng khó khăn về tài chính và nợ Diego bốn tháng lương lên đến 120 triệu rupee (tương đương 12.500 USD). Đây chính là nguyên nhân.

Trước tình cảnh đáng thương trên một số cổ động viên của Persis Solo gom lại cho Diego một ít tiền nhưng cũng không đủ tiền mua vé máy bay.

Diego bị một loại siêu virus tấn công não bộ làm cho các mạch máu não bị đứt gây xuất huyết. Bác sĩ bệnh viện biết căn bệnh nhưng Diego không đủ tiền đành chịu nằm chờ chết. Điều đáng nói là sự tắc trách của nhiều phía trong đó có cả CLB Persis, đại sứ quán Paraguay và những người liên quan. Những tháng ngày nằm tại bệnh viện thi thoảng vài cổ động viên và vài cầu thủ Persis vào thăm và mang vài miếng ăn cho người đồng đội đáng thương.

Vợ của Diego đã gào thét thảm thiết trong những ngày cuối đời của chồng khi chứng kiến sự bất lực trước cái chết cùng ước mơ cuối đời của chồng là chết trên mảnh đất quê hương.

Dư luận Indonesia đang xôn xao và căm phẫn những người có vô trách nhiệm trước cái chết của Diego.

TP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới