Iran có động thái đáp trả sau khi truyền thông Pháp xúc phạm lãnh tụ tối cao

(PLO)- Bộ Ngoại giao Iran quyết định đóng cửa một viện khảo cổ và lịch sử của Pháp ở Tehran để phản đối động thái xúc phạm lãnh tụ tối cao của tạp chí Pháp Charlie Hebdo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-1, Bộ Ngoại giao Iran đã quyết định đóng cửa viện khảo cổ và lịch sử của Pháp Institut Français de Recherche ở thủ đô Tehran để phản đối việc tạp chí Pháp Charlie Hebdo xúc phạm lãnh tụ tối cao Iran, theo đài truyền hình Iran Press TV.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ việc tạp chí Charlie Hebdo đăng một số bức tranh biếm họa xúc phạm lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei trong số báo đặc biệt vào cuối tuần trước.

Bộ gọi động thái này là vi phạm các chuẩn mực đạo đức, xúc phạm nghiêm trọng các thánh tích tôn giáo, báng bổ cơ quan chính trị và tôn giáo, xúc phạm các biểu tượng hành chính và giá trị quốc gia của người Iran.

Trụ sở Bộ Ngoại giao Iran ở thủ đô Tehran. Ảnh: PRESS TV

Trụ sở Bộ Ngoại giao Iran ở thủ đô Tehran. Ảnh: PRESS TV

Theo Bộ Ngoại giao Iran, việc đóng cửa viện nghiên cứu của Pháp là “bước đáp trả đầu tiên”.

Trước đó, ngày 4-1, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại sứ Pháp tại Tehran - ông Nicolas Roche để phản đối các bức biếm họa.

“Cộng hòa Hồi giáo Iran không chấp nhận bất kỳ sự xúc phạm nào đối với các tôn nghiêm cũng như các giá trị Hồi giáo, tôn giáo và quốc gia. Pháp không có quyền biện minh cho việc xúc phạm các quốc gia khác với lý do tự do ngôn luận” - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Nasser Kanaani nói với Đại sứ Pháp.

Đại sứ Roche cho biết ông sẽ chuyển lời phản đối của Tehran đến Paris.

Ngày 5-1, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng đã chỉ trích chuyến thăm đền thờ Al-Aqsa của quan chức Israel, cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với “hậu quả nặng nề”.

Cụ thể, ngày 3-1, tân Bộ trưởng An ninh Israel - ông Itamar Ben-Gvir đã đến thăm và cầu nguyện tại khu đền thờ Al-Aqsa, thuộc thánh địa Jerusalem - địa điểm linh thiêng nhất trong Do Thái giáo và là nơi linh thiêng thứ ba trong Hồi giáo. Theo quy ước lâu nay, chỉ người đạo Hồi mới được cầu nguyện tại đây.

Hành động của ông Ben-Gvir vấp phải chỉ trích từ các nước Hồi giáo, có nguy cơ châm ngoi cho các cuộc xung đột mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm