World Cup U-17

Kaka ghi bàn giúp Indonesia chia điểm với Ecuador

(PLO)- HLV Bima Sakti cho Zidane dự bị, tung Figo và Kaka vào và Kaka đã ghi bàn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ nhà U-17 Indonesia chơi một trận xuất sắc và chia điểm với đội mạnh Ecuador qua tỉ số hòa 1-1 ở trận khai mạc World Cup U-17

Đây được xem là nền tảng vững chắc để HLV Bima Sakti của chủ nhà Indonesia hoàn thành mục tiêu vào vòng 16 đội World Cup U-17.

Indo-Ecua-1.jpg
Kaka (8) ghi bàn cho Indonesia ở phút 22 bằng pha đệm cận thành. Ảnh: Getty

Đội trẻ Indonesia chơi sơ đồ chiến thuật 4-3-3, một đội hình cơ động, khi bị vây áp các tiền vệ hỗ trợ cho phòng ngự rất nhanh.

Tuy nhiên phải nói rằng, đội trẻ chủ nhà tiến bộ rất nhanh kể từ khi họ lên ngôi vô địch U-16 Đông Nam Á năm ngoái khi đánh bại Việt Nam 2-1 ở chung kết.

Indo-Ecua-2.jpg
Tổng thống Joko Widodo của chủ nhà Indonesia và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận đấu trên sân Bung Tomo. Ảnh: Getty

Khi được FIFA chỉ định làm chủ nhà World Cup U-17, đội bóng này đẩy cao những chuyến tập huấn từ Nhật Bản đến Trung Đông rồi sang châu Âu với trạm dừng chân cuối cùng là Đức, ở đó, đội U-17 Indonesia đá những trận giao hữu chất lượng với các đội trẻ cùng tuổi các CLB Đức.

Indo-Ecua-4.jpg
Indonesia chơi một trận cạn kiệt sức lực vào những phút cuối trận. Ảnh: Getty

Trên lý thuyết, Ecuador được đánh giá là đội mạnh nhất bảng A, tuy nhiên đó là sự đánh giá dựa trên sức mạnh của đội tuyển quốc gia, còn với bóng đá trẻ thì sự khác biệt là không nhiều.

Indonesia đã tiếp cận trận đấu đầy tự tin khi sân Gelora Bung Tomo chứa đầy fan và là nguồn cảm hứng của thầy trò Bima Sakti.

Indo-Ecua-3.jpg
Obando có bàn san bằng 1-1 cho Ecuador phút 28. Ảnh: Getty

Tiếp cận trận đấu, Indonesia không hề tỏ ra dè dặt trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Ecuador. Cả hai đội đều chơi rất mở, HLV Bima Sakti cũng không quá bị áp lực chia điểm để rồi chơi thứ bóng đá rình rập.

Hai đội chơi mở và tạo ra nhiều pha sóng gió trước khung thành của nhau. Tầm vóc Indonesia có phần kém hơn đội bóng Nam Mỹ, nhưng sức mạnh và độ lì thì Indonesia không hề thua kém.

Indo_ecuador.jpg
Ecuador nhỉnh hơn về sức vóc nhưng bị chia điểm. Ảnh: Getty

Indonesia chủ trương chơi mở và tấn công, các pha lên biên rất ấn tượng và có tính sát thương cao.

Ngay phút 22 thì từ pha đưa bóng ra biên, tiền vệ cánh Rizky chuyền bóng vào trung lộ, thủ môn Christhian Loor lao ra cắt bóng rồi... ói bóng ra, Arkhan Purwanto Kaka có mặt kịp thời đệm bóng cận thành mở điểm cho Indonesia. Sân Bung Tomo như vỡ tung.

Tuy nhiên chỉ sáu phút sau thì Allen Obando có pha đánh đầu cận thành từ pha lật cánh của đồng đội khiến thủ môn Ikram Giffari phản xạ không kịp và gỡ hòa 1-1 cho Ecuador. Phút 45, lưới của Indonesia rung lên lần nữa, nhưng tổ VAR báo hiệu bóng đã chạm tay cầu thủ dứt điểm trước khi ra chân, trọng tài từ chối bàn thắng. 1-1 cũng là tỉ số hiệp 1.

Sang hiệp hai, Indonesia dần chơi nặng phòng ngự để bảo vệ một điểm trước đội mạnh. Chia điểm với Ecuador, mục tiêu từng trận của HLV Bima Sakti đã thành công một bước.

Hai trận còn lại gặp Panama và Morocco, Indonesia thắng một trận và thua một trận thì gần như 100% hoàn thành mục tiêu vào vòng 16 đội.

+ Kết quả các trận khác:

Bảng A: Indonesia - Ecuador 1-1, Panama - Morocco 0-2.

Bảng B: Mali - Uzbekistan 0-3, Tây Ban Nha - Canada 2-0

Ngày 11-11 diễn ra các trận:

Bảng C: New Caledonia - Anh (16 giờ), Brazil-Iran (19 giờ)

Bảng D: Nhật Bản - Ba Lan (16 giờ), Argentina - Senegal (19 giờ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm