Kẻ cướp xe của phụ nữ trên đường vắng ở Gò Vấp bị bắt sau 24 giờ gây án

(PLO)- Sau khi cướp xe máy của người phụ nữ ở Gò Vấp, Huy trộm đôi dép tổ ong, mua quần áo và cắt tóc để trốn nhưng vẫn bị bắt sau chưa đầy 24 giờ gây án.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra vụ cướp tài sản trên địa bàn.

Đầu giờ chiều 1-6, chị L (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chạy xe máy Yamaha Grande theo dọc bờ kênh Tham Lương – Bến Cát theo hướng từ Trường tiểu học Lê Quý Đôn trên đường Phạm Văn Chiêu về UBND Phường 14.

Huy khai nhận việc lao từ gốc cây ven đường va vào xe của người phụ nữ để cướp. Ảnh: CA

Huy khai nhận việc lao từ gốc cây ven đường va vào xe của người phụ nữ để cướp. Ảnh: CA

Đang di chuyển qua địa bàn phường 14, chị L bị người thanh niên nhảy từ gốc cây ven đường ra xô ngã, lấy chiếc xe máy.

“Nghi can được miêu tả khoảng hơn 36 tuổi, mặc áo đỏ, quần đen. Nạn nhân trình báo mất chiếc xe máy và điện thoại iPhone 12 ProMax, giấy tờ và hai triệu đồng trong cốp” – một cán bộ điều tra nói.

Ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) truy xét nghi can.

Sau chỉ chưa đầy 24 giờ, Đội CSHS, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với trinh sát Phòng PC02 bắt Huy. Ảnh: CA

Sau chỉ chưa đầy 24 giờ, Đội CSHS, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với trinh sát Phòng PC02 bắt Huy. Ảnh: CA

Qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera, công an xác định đây là vụ án cướp tài sản, đối tượng đi bộ lang thang một mình trên bờ kênh từ khoảng 12 giờ đến gần 14 giờ rồi gây án.

Đến gần 11 giờ ngày 2-6, Đội CSHS, Công an quận Gò Vấp phối hợp với trinh sát Phòng PC02 ập đến ngã ba đường Nguyễn Oanh – Nguyễn Văn Dung khống chế nghi can.

Công an thu hồi lại chiếc xe máy tang vật trong vụ án. Ảnh: CA

Công an thu hồi lại chiếc xe máy tang vật trong vụ án. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Huy khai túng thiếu tiền tiêu. Hôm 1-6, người này đi bộ lang thang dọc bờ kênh thì ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt và nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khi thấy chị L đi xe qua, Huy lao vào xe máy, dùng vai tông khiến người phụ nữ ngã xuống. Nạn nhân thấy vậy nên nói “đi đứng gì kỳ vậy” thì huy xô ngã rồi lấy xe tẩu thoát và làm rơi đôi dép lại hiện trường.

Chạy đến đường Nguyễn Văn Khối, rẽ vào một con hẻm có dãy nhà trọ nên Huy dừng lại lấy trộm đôi dép tổ ong. Người này sau đó lấy tiền trong cốp xe cướp được, ra cửa hàng mua nón bảo hiểm, áo thun, quần đùi hết gần 300 ngàn rồi thay đổi cả kiểu tóc để tránh bị phát hiện.

Sau khi cướp xe, Huy đi mua áo quần, cắt tóc để trốn công an nhưng vẫn không thoát. Ảnh: CA

Sau khi cướp xe, Huy đi mua áo quần, cắt tóc để trốn công an nhưng vẫn không thoát. Ảnh: CA

Huy bán chiếc điện thoại, đưa xe máy đến một tiệm game trên đường Lê Hoàng Phái, phường 17 để chơi rồi về khách sạn ngủ.

Đến trưa ngày 2-6, khi đang đi xe ôm trên đường Nguyễn Oanh thì Huy bị công an bắt giữ.

Huy được xác định không có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy. Vụ việc hiện đang được điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm