Sáng 12-2, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức Lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2025, chủ đề "Bài ca thống nhất".

Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM…


Phát biểu khai mạc, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết "Bài ca thống nhất" là một cột mốc để nhìn lại và tôn vinh thi ca Sài Gòn – TP.HCM trong cội nguồn thi ca Việt Nam, trong đó có dòng chảy cuồn cuộn phù sa của thi ca phương Nam.
Bởi lẽ, thi ca đã đồng hành suốt chiều dài mở mang bờ cõi của cha ông chúng ta. Đất đai khẩn hoang đến đâu thì thi ca xuất hiện ở đó. Từ Tao đàn Chiêu Anh Các của Mạc Thiên Tứ đến Gia Định tam gia (Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh).

"Mọi biến động lịch sử đều có sự dự phần của thi ca. Mỗi nhà thơ đều tuân theo mệnh lệnh từ trái tim mình, là sẻ chia vui buồn cùng mỗi thăng trầm của thời cuộc, của đời sống xã hội và của dân tộc" – nhà văn Bích Ngân cho hay.
Theo nhà văn Bích Ngân, trong nhịp sống hòa bình, thi ca tiếp tục làm chỗ dựa tinh thần không chỉ cho người sáng tạo nên thi ca mà còn cho cộng đồng, cho người dân Sài Gòn – TP.HCM.
"Ngày thơ Việt Nam là lễ hội văn hóa không chỉ dành riêng cho những người cầm bút, mà còn dành cho tất cả mọi người - những ai biết yêu đẹp, yêu thơ ca và biết trân quý nâng niu những rung động trìu mến của người sáng tạo và của công chúng thưởng ngoạn.
Thi ca còn có giá trị cảm hóa và xóa nhòa những khác biệt sang hèn. Thi ca nối gần những khoảng cách xa lạ..." – nhà văn Bích Ngân bày tỏ.


Chiều 12-2, Hội Nhà văn TP.HCM sẽ báo cáo tổng kết ngày thơ, công bố kết quả chấm các lều thơ. Sau đó, lãnh đạo Hội Nhà văn TP.HCM tiến hành trao giải, khen thưởng các Câu lạc bộ thơ và tuyên bố bế mạc Ngày thơ Việt Nam 2025.




Trước đó, 11-2, trong khuôn khổ của Ngày thơ Việt Nam, Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức lễ trao giải cuộc thi thơ Nhân nghĩa đất phương Nam lần thứ hai và ra mắt cuốn sách Tay người đô thị đầy dấu nắng khuya tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu từ cuộc thi thơ này.
Sau 7 tháng phát động, cuộc thi Nhân nghĩa đất phương Nam lần 2 đã nhận được hơn 1.500 tác phẩm dự thi.

Giải nhì thuộc về nhà thơ Đào Phong Lan với chùm thơ Như tung đám lửa lên trời; Di chúc một người phương Nam.

Giải ba thuộc về ba tác giả: Quang Chuyền với chùm thơ Giọt mưa Sài Gòn; Quanh chỗ ta ngồi; Phan Duy với chùm thơ Xin một lần về thưa mẹ - nhớ cha; Lần về cột mốc quê hương; Tiếng rơi xuôi miền thương cũ; Hoàng Thị Hiền với chùm thơ Mật mã của thành phố; Căn cước người Tày ở thành phố mang tên Bác;

Giải tư thuộc về 7 tác giả, gồm: Nguyễn Thánh Ngã với Trên sông Sài Gòn gió hát; Xuân Trường với Một lần với Vàm Thuật; Trần Thanh Bình với Bến tàu cha và con; Thanh Hoàng với Vẽ nhớ Xóm Hố; Trần Trí Thông với Miệt vườn; Minh Đan với Ấm áp tình người phương Nam; Huỳnh Thị Quỳnh Nga với Một thoáng Sài Gòn.



Diễn viên Tuấn Mõ trong 'Đèn âm hồn': 'Tôi không sợ bị chê một màu'
(PLO)- Diễn viên Tuấn Mõ - gương mặt quen thuộc của phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với vai cậu Hường trong Đèn âm hồn, anh cho biết mình không sợ bị chê một màu.