Kháng nghị đề nghị phạt tù chung thân kẻ xâm hại bé gái 2 tuổi ở Bình Thuận

(PLO)- Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Lâm bỏ trốn vào Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM và định trốn sang Campuchia thì bị bắt và bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, nguồn tin của PLO cho biết, TAND Cấp cao tại TPHCM sắp xét xử phúc thẩm Nguyễn Quốc Lâm (38 tuổi, thị trấn Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận), kẻ hiếp dâm bé gái 2 tuổi rồi định trốn ra nước ngoài nhưng đã bị cảnh sát kịp thời bắt giữ.

Trước đó, ngày 18-3, TAND tỉnh Bình Thuận xử kín, đã tuyên phạt Lâm 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; Lìu Gia Siêu (em rể Lâm, ngụ TPHCM) sáu tháng bốn ngày tù về tội che giấu tội phạm.

Nguyễn Quốc Lâm thời điểm bị bắt giữ tại TPHCM. Ảnh: NY

Nguyễn Quốc Lâm thời điểm bị bắt giữ tại TPHCM. Ảnh: NY

Sau phiên tòa sơ thẩm, VKSND tỉnh Bình Thuận đã có kháng nghị đề nghị xử phạt tù chung thân đối với Lâm.

Đây là vụ án từng gây phẫn nộ tại Bình Thuận bởi hành động vô cùng tàn nhẫn của thủ phạm (từng có tiền án hiếp dâm) và hoàn cảnh đáng thương của mẹ con bé gái nạn nhân.

Theo cáo trạng, chị H (35 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đi làm thuê ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong nên quen biết vợ chồng Lâm và chị Tôn Thị Mai ở thị trấn Liên Hương.

Do hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ, chị H phải thường xuyên ngủ vạ vật ở vỉa hè, hành lang nên thỉnh thoảng mang con gái là bé V (sinh tháng 2-2019) gửi ngủ nhờ ở nhà vợ chồng Lâm.

Tối 16-4-2021, mẹ con chị H định ngủ ở vỉa hè nhưng sợ con bị lạnh nên ôm con đến gởi cho vợ Lâm xin cho ngủ nhờ dưới nền nhà còn mình ngủ ở hành lang Trung tâm Y tế huyện cách đó 500m.

Đến 6 giờ sáng hôm sau, Lâm thức dậy và thấy cháu V đang nằm ngủ trên nền nhà gần tấm nệm vợ chồng Lâm đang ngủ nên đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé mới 2 năm 2 tháng 10 ngày tuổi. Khi nghe tiếng bé V khóc thét vì đau đớn, vợ Lâm thức dậy phát hiện và đẩy Lâm ra khỏi người cháu bé.

Cùng thời điểm, như có linh tính, chị H rời chỗ ngủ ở hành lang bệnh viện để đến đón con thì nghe tiếng khóc của bé V nên xô cửa xông vào và ngã khụy khi thấy đứa con gái nhỏ người đầy máu.

Chị H ôm con vội vã rời khỏi hiện trường đưa đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé V bị xâm hại rất nghiêm trọng nên chị H đến cơ quan công an tố cáo.

Sợ bị bắt, Lâm buộc vợ cùng mình đón xe khách đi Bà Rịa-Vũng Tàu trốn và thuê phòng trọ nghỉ qua đêm. Đến sáng 18-4-2021, khi người vợ thức dậy không thấy Lâm nên đón xe về lại Tuy Phong rồi đến Công an thị trấn Liên Hương trình báo toàn bộ sự việc.

Riêng Lâm bỏ trốn vào TP.HCM rồi liên lạc và nhờ em rể là Lìu Gia Siêu giúp tìm chỗ ở và cho mượn tiền. Trưa cùng ngày, Lâm hẹn gặp Siêu tại quán cà phê nhờ tìm giúp chỗ ở nhưng do Siêu đã được vợ cho biết việc Lâm hiếp dâm trẻ em nên từ chối. Tuy nhiên, Siêu đã không tố giác Lâm với cơ quan công an.

Đến tối cùng ngày, Lâm tiếp tục hẹn gặp Siêu tại quán bia hỏi mượn tiền. Siêu đưa cho Lâm 5 triệu đồng để tiêu xài trong thời gian bỏ trốn.

Sau đó, Lâm bị Công an Bình Thuận giữ trong trường hợp khẩn cấp. Thời điểm bị bắt, công an phát hiện Lâm viết sẵn thư tuyệt mệnh và một số thuốc ngủ. Lâm khai đang chuẩn bị đi Phú Quốc để tìm cách sang Campuchia lẩn trốn.

Siêu sau đó đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú về hành vi che giấu tội phạm.

Được biết, năm 2013, Lâm đã bị TAND huyện Tuy Phong xử phạt 18 tháng tù về tội hiếp dâm, đã chấp hành xong hình phạt tù.

Siêu sau khi phạm tội đã đầu thú, thành khẩn khai báo, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Siêu bằng với thời gian tạm giam và trả tự do tại phiên tòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm