- Có câu chuyện “liêu trai”như vầy: “Hai gã nọ đang sống trên dương thế bỗng lăn đùng ra chết, phải đi chầu Diêm chúa. Diêm Vương hỏi gã thứ nhất: “Trên thế gian ngươi làm gì?”. Gã đáp: “Thưa, cứ thấy ai có tàu thủy cũ hoặc nhà máy điện phế thải thì mua về “mông má” lại rồi đưa vào hoạt động. Nghề của con đích thị là buôn ve chai, cốt tận dụng sản phẩm phế thải để phục vụ xã hội”. Diêm Vương khen: “Tinh thần chống lãng phí của ngươi rất tốt. Ta cho ngươi đầu thai về dương gian làm lãnh đạo một tập đoàn lớn để tha hồ phục vụ người đời”. Lại quay sang hỏi gã thứ hai: “Ngươi tên gì, sao hình thù nom kỳ quái thế kia?”. Gã này vóc dáng kềnh càng như võ sĩ sumo nhưng bên trong cơ thể trống rỗng, chẳng thấy nội tạng đâu cả, gã khóc nấc lên mà rằng: “Khi chào đời con cũng bình thường như mọi người nhưng bị “rút ruột” riết mà hóa như vầy. Con tên là Vinaxỉn ạ!”. Diêm Vương thương xót, phán: “Đừng tủi thân! Ta cho về dương thế tiếp tục hoạt động giúp đời”. Gã Vinaxỉn thưa: “Nhưng về dương thế mà giao con cho lão ve chai kia lãnh đạo thì ắt con sẽ lại đột tử nữa, thà bây giờ ném con vào vạc dầu để chết quách cho rồi!”.
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU