Khi tất cả đều hướng về Mỹ Đình

Còn nhớ ngày 27-1, thời điểm đội U-23 Việt Nam thi đấu trận chung kết giải U-23 châu Á với Uzbekistan, các đài truyền hình đón nhận lượng khán giả xem “khổng lồ” đến hơn 5,3 triệu người.

19 giờ 30 tối nay (15-12), ước tính lượng người xem truyền hình sẽ hơn gấp nhiều lần khi cả nước đều hướng về Mỹ Đình, nơi diễn ra cuộc đối đầu chung kết lượt về AFF Cup với đội bóng được mệnh danh là “cọp vàng” Malaysia.

24 tiếng trước giờ xung trận, mạng xã hội, các trang báo online… đều đặn cập nhật mọi “nhất cử, nhất động” cùng những tuyên bố hùng hồn của cầu thủ hai đội. Khí thế “vô địch” dâng tràn khắp nẻo đường và hang cùng ngõ hẻm bởi ngoài lợi thế hai bàn sân khách, đội tuyển Việt Nam còn nhận được sự ủng hộ của 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình và hàng triệu, hàng triệu người dõi về Mỹ Đình với cùng một nhịp đập.

10 năm trước, đội tuyển Việt Nam đã có một trận hòa kịch tính trước Thái Lan ở chung kết lượt về để lên ngôi vô địch. Một trận đấu mà hơn 70 phút trước đó, người xem thấp thỏm bởi một bàn thắng dẫn trước của đối thủ. Nhiều người đã phải chắp tay cầu nguyện để mong có sự may mắn cho đội tuyển nhà nhằm tránh rơi vào nỗi ám ảnh AFF Cup 1998 đã một lần bị mất cúp ngay trên sân nhà.

Khoảnh khắc Công Vinh tỏa sáng đúng vào giây cuối để rồi vỡ òa với cảm xúc vô địch cũng là điều người hâm mộ mong mỏi trong đêm nay.

Không thua hoặc thắng đối thủ để đăng quang trên sân nhà, điều đấy nghe có vẻ đơn giản với hệ quy chiếu ở vòng bảng. Nhưng Malaysia ở giai đoạn cuối lại càng đá càng rắn mặt với đủ chiêu trò để lấp đi phần yếu hơn đối thủ. Tiếc cho hai bàn bị gỡ ở lượt đi nhưng đủ chuyên môn như thầy Park lại cho rằng “không thua là may”.

Hơn ai hết, ông Park Hang-seo hiểu về sức mạnh và chiêu trò của đối thủ mình và may mắn là ông rất thận trọng trong từng con tính, từng nước cờ.

Hy vọng với những cái đầu lạnh, bản lĩnh, cùng tinh thần trách nhiệm với hàng triệu đồng bào, các tuyển thủ sẽ cất vang bài ca chiến thắng để đêm 15-12 sẽ là đại tiệc trên khắp đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm