Bình luận:

Khi U-23 Philippines phá một lối chơi

(PLO)- Thầy trò HLV Norman Fegidero đã hoàn thành được mục tiêu không cho chủ nhà, nhà đương kim vô địch SEA Games ghi bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một buổi tối mà đối thủ Philippines có phần nhỉnh hơn về mặt thể hình, chủ yếu phá lối chơi của U-23 VN và chơi với tư tưởng không thua. VN bế tắc trong các pha phối hợp, mọi ngả đường tìm đường vào lưới Philipines đều thất bại. VN cũng có những cơ hội từ tình huống cố định, nhưng những quả đá phạt thiếu cân nhắc và thiếu trau chuốt.

Philippines phòng ngự số đông mà HLV Park Hang-seo cho rằng đội ông bế tắc. Ảnh: A.P

Philippines phòng ngự số đông mà HLV Park Hang-seo cho rằng đội ông bế tắc. Ảnh: A.P

Hiệp 1 khi VN bế tắc trong phối hợp và sức chống đỡ ngoan cường của phòng ngự Philippines thì những tình huống cố định có thể tạo nên sự khác biệt, cụ thể là bàn thắng, nhưng các cầu thủ VN không làm được điều đó.

Trong hiệp một không thôi, VN được hưởng hai quả đá phạt trực tiếp ngay sát bên ngoài vùng cấm, góc sút cực rộng, tuy nhiên cả hai lần Văn Đô đều sút bóng vọt xà.

HLV Norman Fegidero vui mừng ra mặt trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: A.P

HLV Norman Fegidero vui mừng ra mặt trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: A.P

Không chỉ vậy những pha dứt điểm của các chân sút VN hôm nay đều như... "bắn chim".

Với những vị trí mà Văn Đô thực hiện qua tình huống sút phạt nếu trau chuốt và sút tốt hoàn toàn có thể dẫn đến bàn thắng, rồi khi được hưởng phạt góc khi đồng đội bên trong chưa di chuyển chiến thuật và chưa thật sẵn sàng thì Hoàng Đức liền ra chân và Philippines không khó vô hiệu.

Thực tế trước hàng phòng ngự cao to của Philippines, rất khó đá bóng bổng để đồng đội bật cao đánh đầu, thế nên những lần đá phạt góc cần cân nhắc và chỉn chu khi ra chân.

U-23 VN đã bế tắc một phần vì đối thủ phá lối chơi của VN thành công, mặt khác hôm nay những gương mặt như Văn Đô, Hoàng Đức, Tiến Linh cũng rất mờ nhạt. Philippines lại khôn ngoan và phá lối chơi rất giỏi nhờ thể hình và sức mạnh nên đeo bám cực tốt, họ sẵn sàng đáp trả với những pha vào bóng cũng rất quyết liệt.

Nhìn lại lịch sử, tuyển Philippines cũng rất giỏi trong việc phá lối chơi của đối phương. Trong quá khứ, cụ thể là tại vòng bảng AFF Cup 2010, Philippines chủ yếu phá lối chơi của tuyển VN và rình cơ hội phản công và ăn bàn, lần đó họ thắng tuyển VN 2-0 bằng lối chơi như thế. Sau trận, HLV Calisto còn cay cú và gây gổ bảo rằng Philippines chơi lối chơi xấu xí.

Tối 8-5, một hình ảnh Philippines chưa đến nỗi như quá khứ đàn anh làm được, nhưng hôm nay họ đã thành công khi không thua chủ nhà, nhà đương kim vô địch SEA Games.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm