Khơi dòng nước mát cho đồng bào Ma Coong trên dãy Trường Sơn

(PLO)- Bao đời nay, bà con Ma Coong, Arem vùng biên chủ yếu dùng nước ăn uống và tắm giặt từ khe suối, từ nay toàn xã có 6 nguồn nước mát từ giếng khoan ngay tại bản làng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, Quỹ tình thương hai cố cụ ông Nguyễn Viết Tá và Nguyễn Đăng Tư tại TP.HCM cùng Đồn Biên phòng Cồn Roàng (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã tặng 1 giếng nước sạch và 300 phần quà (gồm gạo, mỳ tôm, dầu ăn, muối, sữa) cho bà con nghèo vùng biên thời điểm giáp hạt.

Chị Nguyễn Thị Thu Trinh, đại diện Quỹ tình thương hai cố cụ ông, chia sẻ quá trình tiền trạm khoan giếng tìm nguồn nước, đã tìm hiểu cuộc sống của đồng bào Ma Coong, A Rem trên dãy Trường Sơn thì thấy bà con còn nhiều khó khăn. Do đó, cùng CLB Thiện nguyện Bắc Trung Nam, Quỹ đã quyết định trao tặng giếng nước và nhu yếu phẩm cho bà con. Đặc biệt, nguồn nước khe suối trên dãy Trường Sơn vào mùa nắng nóng bị khô kiệt và ô nhiễm, giếng nước mới sẽ giúp bà con tiện sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe.

Quỹ tình thương hai cố cụ ông Nguyễn Viết Tá và Nguyễn Đăng Tư tại TP.HCM trao giếng nước sạch tại xã vùng biên Thượng Trạch. Ảnh: P.ĐIỀN

Quỹ tình thương hai cố cụ ông Nguyễn Viết Tá và Nguyễn Đăng Tư tại TP.HCM trao giếng nước sạch tại xã vùng biên Thượng Trạch. Ảnh: P.ĐIỀN

“Quỹ tiếp tục đồng hành cùng Đồn Biên phòng Cồn Roàng, giúp bà con sinh kế làm ăn, có thu nhập bằng việc cung cấp cây giống, vật nuôi có giá trị kinh tế để bà con có cuộc sống ổn định ở vùng phên dậu tổ quốc”, chị Trinh tâm sự.

Trung tá Thái Nam Long, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cồn Roàng, cho biết đa phần bà con trên địa bàn vẫn còn nghèo, thu nhập không ổn định, nguồn nước sinh hoạt ở khe suối vào mùa nắng nóng bị cạn kiệt, bà con phải đi xa cõng về sinh hoạt rất vất vả.

Bà con vui mừng nhận quà. Ảnh: P.ĐIỀN

Bà con vui mừng nhận quà. Ảnh: P.ĐIỀN

Trung tá Long thông tin, dù khe suối khá nhiều nhưng vào mùa hè, nguồn nước bị khô cạn, lá cây rơi rụng nhiều khiến nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe bà con. Từ đó, các doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Roàng chung tay để có nguồn nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt của bà con.

Nguồn nước mát nằm ngay trung tâm bản Cà Roòng 1. Ảnh: P.ĐIỀN

Nguồn nước mát nằm ngay trung tâm bản Cà Roòng 1. Ảnh: P.ĐIỀN

"Những nhu yếu phẩm đến với bà con thời điểm giáp hạt rất ý nghĩa, đặc biệt giếng nước giúp bà con vùng biên giới sinh hoạt thuận lợi, đảm bảo sức khỏe", Chủ tịch UBND xã trao đổi.

Khơi dòng nước mát cho đồng bào Ma Coong trên dãy Trường Sơn ảnh 4

300 phần quà đến với bà con hai xã Thượng Trạch và Tân Trạch. Ảnh: P.ĐIỀN

Cuộc sống của bà con vùng biên trên dãy trên dãy Trường Sơn còn nhiều khó khăn, nhất là lúc giáp hạt. Ảnh: P.ĐIỀN

Cuộc sống của bà con vùng biên trên dãy trên dãy Trường Sơn còn nhiều khó khăn, nhất là lúc giáp hạt. Ảnh: P.ĐIỀN

Trước đó, trong hai ngày 8 và 9-7, CLB Thiện nguyện Bắc Trung Nam cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã trao 5 giếng khoan, 150 phần quà, gạo, tủ thuốc và 10 xe đạp cho con em đồng bào Ma Coong là con nuôi của Đồn Biên phòng Cồn Roàng đến trường trong năm học sắp tới.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp, cá nhân cũng tổ chức bàn giao công trình đèn điện năng lượng thắp sáng 6 km đường tuần tra đến UBND xã Thượng Trạch.

Đèn đường thắp sáng vùng biên ở Quảng Bình. Ảnh: P.ĐIỀN

Đèn đường thắp sáng vùng biên ở Quảng Bình. Ảnh: P.ĐIỀN

Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch Đinh Cu, phấn khởi nói: "Bao đời nay, bà con Ma Coong, Arem ở vùng biên chủ yếu dùng nước ăn uống và tắm giặt từ khe suối, từ nay toàn xã có 6 nguồn nước mát từ giếng khoan ngay tại bản làng, không phải đi cõng xa từ khe suối đàn vào mùa khô hạ nguồn nước".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm