Khởi tố con rể trộm trâu của bố mẹ vợ

Năm 2013, Hiếu đi trộm cắp tài sản và bị phạt một năm tù. Đến ngày 20-7-2014, sau khi ra tù, Hiếu mua quà đến thăm bố, mẹ vợ ở xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn). Hiếu nói, đã ân hận việc thời gian vừa qua phạm tội phải đi tù, từ nay trở về làm lại cuộc đời. Hiếu xin bố, mẹ vợ đưa hai con trâu bạc vào rừng chăm. Bố, mẹ vợ tin tưởng đã giao hai con trâu cho Hiếu đi chăm.

Khi đưa trâu ra khỏi nhà, Hiếu gọi cho Long bảo bán trâu cho Long “thuê xe lên chở trâu đi”. Long thuê một chiếc xe tải lên huyện Nghĩa Đàn, tuy nhiên khi tài xế biết trâu ăn trộm đã từ chối “không chở đồ ăn cắp”. Long tiếp tục đi thuê một chiếc xe tải khác lên chở hai con trâu về Diễn Châu, khi đi về dọc đường lái xe biết trâu ăn trộm đã thả hai con trâu xuống đường, từ chối chở tiếp. Hiếu và Long dắt bộ hai con trâu đi đến huyện Diễn Châu bán lấy 45 triệu đồng.

Sau khi bán được trâu, Hiếu quay về huyện Nghĩa Đàn và vào thăm gia đình người quen bên vợ. Tại đây, sau khi ân cần hỏi thăm sức khỏe, làm ăn, Hiếu nói “cho cháu mượn xe máy cháu đi mua vịt về làm tiết canh nhậu, uống rượu cho vui”. Hiếu không đi mua vịt mà lấy xe máy chạy thẳng về Thanh Hóa bán lấy tiền tiêu xài.

Khi biết công an vào cuộc điều tra, Hiếu vào quận Thủ Đức (TP.HCM) thay tên, đổi họ và đi ăn trộm lấy tiền ăn chơi. Hiếu khai trước khi trốn vào TP.HCM, Hiếu đã ăn trộm trót lọt hai xe máy ở Thanh Hóa.

Hiện Cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn đang phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm