Không đổ được xăng, bác sĩ bắt 2 buýt đi làm, bệnh nhân tặng xăng bác sĩ

(PLO)- Đổ xăng chỉ được 30 ngàn đồng, đến chỗ làm không đủ, bác sĩ để dành xăng phòng nửa đêm người nhà cần đi cấp cứu hoặc bệnh nhân xếp hàng mua xăng tặng bác sĩ là những tình huống xảy ra khi khó đổ được xăng ở TP.HCM những ngày qua. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai ngày qua, nhiều cây xăng ở TP.HCM tạm ngưng mở cửa phục vụ. Do đó, người dân đã dồn về các cây xăng còn mở bán để đổ xăng, phục vụ nhu cầu đi lại.

Theo ghi nhận, tất cả các cây xăng còn mở bán đều chen chúc người dân chờ đổ xăng.

Để phục vụ cho nhiều khách hàng, các cây xăng còn giới hạn số tiền đổ xăng, như có cây xăng chỉ cho đổ 20, 30 hoặc 50 ngàn đồng.

Tuy nhiên, ngán ngẫm tình hình này kéo dài và nguy cơ không đổ được xăng gây bị động trong việc đi học, đi làm, một số người đã chọn giải pháp bắt xe buýt đi làm.

Người dân chờ đổ xăng tại cây xăng Petrolimex cửa hàng số 1 (136 Hai Bà Trưng quận 1) lúc 15 giờ ngày 10-10. Ảnh: THÀNH NHÂN

Người dân chờ đổ xăng tại cây xăng Petrolimex cửa hàng số 1 (136 Hai Bà Trưng quận 1) lúc 15 giờ ngày 10-10. Ảnh: THÀNH NHÂN

Chia sẻ về việc này, BS Phan Minh Đoàn, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho hay nhà anh ở đường Nguyễn Ảnh Thủ (huyện Hóc Môn) trong khi đó chỗ làm ở quận 3.

Hôm qua (ngày 10-10), khi đi làm về, anh phải xếp hàng khá lâu chờ đổ xăng tại cây xăng Mipec (đường Trường Chinh, quận Tân Bình). Tuy nhiên, cây xăng chỉ bán 30 ngàn cho mỗi lượt khách. Với số xăng này, anh không thể “cầm cự” nổi khi từ Hóc Môn đến quận 3 để đi làm vào sáng hôm sau. Thêm nữa, nếu xếp hàng tiếp thì anh cũng chưa chắc khi nào mới đổ được xăng và có xăng không. Anh Đoàn quyết định để dành xăng phòng trường hợp khi nửa đêm có chuyện gấp cần đi hoặc mẹ bệnh phải đi cấp cứu chẳng hạn. Do đó, hôm nay anh đã bắt xe buýt đi làm. Để đến được chỗ làm, anh phải bắt hai tuyến xe buýt số 4 và 24. Bình thường, BS Đoàn cho hay anh dậy lúc 6 giờ nhưng bắt xe buýt mất thời gian hơn nên anh tranh thủ dậy sớm hơn 30 phút.

Không đổ được xăng nên phải "cuốc bộ" đi làm là tình cảnh của BS Phạm Thị Vân Thanh, Bệnh viện Chợ Rẫy. BS Thanh chia sẻ chiều đi làm về chạy tìm cả chục cây xăng nhưng đổ không được. Tuy nhiên, khi đến chỗ làm, chị nhận được một mòn quà bất ngờ của bệnh nhân là một ... bình xăng đựng trong can nhựa. Chị cho hay bệnh nhân nghe câu chuyện của chị với đồng nghiệp về việc không đổ được xăng nên lẳng lặng đi xếp hàng mua xăng mang vào. Món quà dù có hơi "nguy hiểm" nhưng chan chứa tình cảm.

Bình xăng bệnh nhân tặng bác sĩ Vân Thanh. Ảnh: FBNV

Bình xăng bệnh nhân tặng bác sĩ Vân Thanh. Ảnh: FBNV

Cùng hoàn cảnh khó khăn khi tìm chỗ đổ xăng, không ít người đã phải về nhà trễ hoặc muộn giờ vào làm sáng nay.

Chỗ làm ở quận Tân Bình nhưng nhà ở huyện Bình Chánh, ngày hôm qua (10-10), chị Nguyễn Thị Nhung cho biết ra về từ lúc hơn 4 giờ chiều nhưng 7 giờ mới về đến nhà vì tìm chỗ đổ xăng không được.

Chị Nhung chia sẻ thêm chiều hôm qua chưa tính đổ xăng nhưng đi về giữa đường gặp kẹt xe, nhất là mấy chỗ có cây xăng nên xăng xe gần như cạn kiệt. Do đó, chị lo lắng tìm chỗ đổ xăng. Tuy nhiên, chị phải chạy lòng vòng và đi đến cây xăng thứ 4 mới đổ được 50 ngàn xăng.

“Nếu tình hình xe hết xăng mà không đổ được nữa có khi tôi phải tính phương án bắt 2 tuyến xe buýt đi hoặc phải đi xe đạp. Đi xe buýt thì tôi phải nhờ người nhà chở ra trạm xe buýt chứ từ nhà tôi ra đó khá xa” – chị Nhung nói.

Cũng chọn giải pháp đi xe buýt đi làm, một biên tập viên Báo Người Lao Động cho hay: "Vợ đến trường bằng xe máy điện, mình ké vợ ra trạm xe buýt để đến nơi làm việc. Xăng lên hay hết cũng chấp luôn".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm