Khu dân cư biên giới vừa xây đã xuống cấp - Bài 1: Dân vừa ở vừa run

Những căn nhà dân vào ở trong thời gian ngắn đã xuống cấp. Thậm chí hàng chục căn chưa có người ở cũng đã xuống cấp, mưa dột, tường nứt…

Mái dột, nền lún

Khu dân cư biên giới Chàng Riệc được quy hoạch thành ấp Tân Khai (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) do BCH Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án khởi công xây dựng vào cuối năm 2010 với quy mô 500 căn để cấp cho các hộ nghèo, không có nhà ở và đất sản xuất của hai huyện Tân Biên và Tân Châu, kinh phí hơn 600 tỉ đồng (trung ương hỗ trợ một phần). Ngoài 1 ha đất sản xuất, mỗi hộ còn được cấp 1.000 m2 đất ở cùng căn nhà 42 m2 (trị giá 70 triệu đồng/căn).

Những ngày tháng 6 mưa lớn vẫn trút xuống khiến hàng trăm hộ dân thấp thỏm lo sợ mái tôn của nhà mình sẽ bị gió cuốn phăng đi, sợ bức tường mỏng manh sẽ bị sụp bất kỳ lúc nào. Nhiều hộ phải gia cố mái tôn lại mới có thể ở được. Người dân cho biết căn nhà nào ở đây cũng bị xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, nền lún sụt. Nền gạch thì phồng lên, sụp xuống…

Ông Đỗ Trọng Xứng, một trong những người lên khu dân cư đợt đầu tiên vào tháng 4-2012, cho biết gia đình ông đã phải bỏ ra hơn chục triệu đồng để làm thêm mái tôn che phần sân phía trước, vừa để tránh mưa tạt. Ông Xứng chỉ cho chúng tôi những chỗ xuống cấp: “Tường nứt rất nhiều, còn nền nhà thay vì lún xuống thì nó lại phồng lên. Những ngày mưa to gió lớn thường có gió lốc, gió thổi, mái tôn cứ rung lên bần bật như sắp bị cuốn đi”. Chúng tôi thấy tất cả mái tôn ở khu dân cư này đều làm rất mỏng, sơ sài. Cây xà gồ nhỏ được đặt xuống mấy khe tường rồi che tôn lên. Ông Xứng cho hay thêm: “Do bên trên mái tôn không có gì đè giữ nên mỗi lần mưa, chưa kể dột, gió mạnh như muốn nhấc cả mấy cây xà gồ”.

Khu dân cư biên giới vừa xây đã xuống cấp - Bài 1: Dân vừa ở vừa run ảnh 1

Nền nhà phồng lên và lộ ra nền chỉ có cát. Ảnh: NĐ

Tại nhà bà Đỗ Thị Bế, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, tình trạng còn thê thảm hơn bởi đinh trên nóc không đóng vào xà gồ phía dưới mà đóng ra ngoài. Trời mưa, nước theo đinh chảy xuống nền nhà cộng với nước tạt tứ phía khiến căn nhà chẳng khác ngoài trời. “Trời mưa, gió mạnh. Nước tạt vào nhà nên tôi phải lấy đủ thứ từ áo mưa đến giẻ nhét vào khe cửa lớn, cửa sổ nhưng cũng không ăn thua” - bà Bế lo lắng.

Nền nhà “nhún” như… nệm

“Nền nhà cứ phập phồng như tấm nệm…” - đó là lời phàn nàn nhiều nhất của các hộ dân ở khu dân cư Chàng Riệc. Nhiều hộ đã nhiệt tình mời PV về nhà để được tận mắt thấy. Vừa đi nhổ mì thuê về, anh Nguyễn Văn Bá đã kéo PV vào nhà mình. Anh Bá nhún nhún vài cái gạch đã bật lên, cát văng ra khỏi nền nhà. “Từ khi vào ở đến nay đã hơn một năm, tôi có phản ánh nhưng chưa có ai đến sửa. Gia đình tôi suốt ngày đi làm thuê nên cũng không có tiền để sửa lại, đành ở vậy” - anh Bá cho hay.

Để chứng minh nền nhà mình quá kém, anh Bá đã lấy viên gạch lát nền ra và chúng tôi chỉ thấy cát và cát. Anh Bá thắc mắc: “Nếu làm móng, nền như thế này thì người dân chúng tôi ở rất lo, không biết khi nào nhà sụp vì móng quá yếu. Tôi không biết là có đổ đà, bê tông kiềng bốn góc hay không nhưng nhà đã có nhiều vết nứt ở tường rồi. Bạn tôi xây căn nhà cùng diện tích như tôi chỉ có hơn 40 triệu đồng mà rất chắc chắn. Căn nhà này hơn 72 triệu đồng nhưng tôi không biết chịu được mấy mùa mưa nữa”.

Gần đó, nhà anh Nguyễn Văn Bé cũng không hơn, nền đã sụp xuống và gạch rơi xuống lỗ sụp. Anh Bé bảo: “Nếu cứ xây thế này hàng trăm căn nhà ở dự án này sẽ hư hoài, sửa hoài. Làm sao bà con có thể yên tâm định cư, chăm lo đời sống”.

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, tất cả nhà vệ sinh đều xây dựng lộ thiên ngoài trời, có hộ mới dùng vài tháng đã bị hư phải bỏ tiền thay mới…

Khu dân cư biên giới vừa xây đã xuống cấp - Bài 1: Dân vừa ở vừa run ảnh 2

Toàn cảnh khu dân cư Chàng Riệc. Ảnh: NĐ

Chủ đầu tư phải khắc phục

Một thực tế khác là dù đã sinh sống ổn định hơn một năm nay nhưng hệ thống cống thoát nước ở khu dân cư vẫn mới chỉ lắp cho có. Mỗi khi mưa nước ngập lênh láng, hệ thống thoát nước chỉ là con mương đất đã bị bùn lầy lấp nhiều chỗ nên mưa lâu ngày là ngập.

Tiếp xúc với chúng tôi, một cán bộ ấp cho biết không thể trả lời câu hỏi nào của nhà báo vì đã có ý kiến chỉ đạo của cấp trên là không được tiếp nhà báo. Nhà báo muốn ghi nhận thông tin phải xin giấy giới thiệu của xã, huyện thì mới được tác nghiệp.

Lãnh đạo một ban của HĐND tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ đề nghị HĐND tỉnh giám sát và kiểm tra việc xây dựng khu dân cư này có đảm bảo đúng chất lượng và có dấu hiệu rút ruột công trình của nhà thầu hay không. Khi PV cung cấp những thông tin trên, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết trước đây Sở cũng có đi kiểm tra và đã đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu sớm khắc phục.

Ngày 20-6, nguồn tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh và BCH quân sự tỉnh Tây Ninh đã đi kiểm tra. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo cho chủ đầu tư sớm khắc phục sai sót.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm