Khủng bố Quốc khánh Pháp: 84 người thiệt mạng, thương vong liên tục tăng

Một xe tải lớn chạy với tốc độ cao 60-70 km càn quét đám đông
84 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong đó 18 người nguy kịch

Tên tài xế đã bị bắn chết

Xe gây án chở nhiều súng và lựu đạn

Theo hãng tin Reuters, khuya 14-7 (giờ địa phương) tại TP Nice (Pháp), một xe tải đã lao thẳng vào đám đông người dân đang ăn mừng lễ quốc khánh Pháp. Lãnh đạo vùng Alpes-Maritime ông Eric Ciotti cho biết chiếc xe tải lao vào đám đông và di chuyển gần 2 cây số.

Thương vong hiện là 84 người thiệt mạng và  hàng chục người bị thương trong đó 18 người nguy kịch, dự kiến số người chết sẽ còn tăng.

Theo The Guardian, các nhân chứng còn nghe thấy có tiếng súng nổ. Các quan chức Pháp đã gọi đích danh đây là "một vụ tấn công", theo AP.

Xe tải gây án khiến ít nhất 84 người thiệt mạng

Video quay lại cảnh chiếc xe tải trong vụ khủng bố Quốc khánh Pháp trên bờ biển Promenade des Anglais. Tài xế bất ngờ rồ ga với vận tốc gần 60-70 km/giờ, nhắm vào người dân đang bỏ chạy.

Số người thiệt mạng liên tục tăng. Ảnh: Twitter

PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ khủng bố này trong các bản tin sau.

11 giờ 45: Nhiều súng và lựu đạn trong xe tải là đồ giả

Guardian dẫn một nguồn tin điều tra cho biết trong số súng và lựu đạn tìm thấy trong xe tải gây án có một quả lựu đạn đã bị lép và nhiều súng trường giả.

11 giờ 40: Cảnh sát có biết thủ phạm trước đó

Kênh truyền hình BFM (Pháp) cho biết cảnh sát Pháp có biết trước về thủ phạm lái xe tải liên quan trộm cắp và bạo lực nhưng không nằm trong danh sách khủng bố của tình báo Pháp.

11 giờ 30: Tình báo Pháp sẽ chịu áp lực nặng nề

Guardian nhận định áp lực lên tình báo Pháp sẽ rất nặng nề sau vụ khủng bố này.

Điều tra của một Ủy ban Quốc hội Pháp về vụ khủng bố Paris đã phát hiện hàng loạt sai sót của tình báo Pháp. Ủy ban này được thành lập sau khi Pháp xảy ra các vụ tấn công khủng bố làm chết 147 người trong năm 2015.

Pháp có sáu cơ quan tình báo, báo cáo cho các bộ Nội vụ, Quốc phòng và Kinh tế.

Với vụ khủng bố mới nhất này, 2015-2016 trở thành hai năm tồi tệ nhất trong lịch sử an ninh Pháp sau thời bị Đức Quốc xã chiếm đóng.

Người dân trên đường phố Nice được binh sĩ Pháp kiểm tra chặt an ninh sau vụ khủng bố.

Người dân trên đường phố Nice được binh sĩ Pháp kiểm tra chặt an ninh sau vụ khủng bố. (Ảnh: REUTERS)

11 giờ 20: Ngoại trưởng Anh lên án

Tân Ngoại trưởng Anh Boris Johnson chia buồn với gia đình các nạn nhân và lên án vụ khủng bố.

11 giờ 6: Facebook kích hoạch công cụ kiểm tra an toàn sau vụ khủng bố Nice

Công cụ này cho phép người dùng Facebook ở tại hoặc gần hiện trường khủng bố hay thảm họa thiên nhiên báo với người thân về sự an toàn của họ.

Đây là lần thứ 3 trong năm tuần mạng xã hội Facebook kích hoạt công cụ kiểm tra an toàn sau một thảm kịch. Công cụ này từng được Facebook kích hoạt sau vụ xả súng tại hộp đêm đồng tính Pulse ở TP Orlando (Mỹ) và sau vụ đánh bom tự sát tại sân bay Ataturk ở TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

11 giờ 5: IS, Al-Qaeda đều từng đề nghị các phần tử ủng hộ sử dụng xe như một phương tiện khủng bố

Pháp đã mở cuộc điều tra về các cáo buộc “giết người, âm mưu giết người của một tổ chức liên quan khủng bố”. Cuộc điều tra này do tình báo và cảnh sát Pháp tiến hành.

Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm, tuy nhiên theo nhiều tổ chức quan sát khủng bố thì cả IS và Al-Qeada đều đã từng đề nghị các phần tử ủng hộ sử dụng xe như một phương tiện tấn công.

Pháp đều đã bị IS và Al-Qaeda khủng bố. Tháng 11-2015 IS khủng bố Paris. Tháng 1-2015 Al-Qaeda tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo.

10 giờ 50: Pháp kêu gọi hiến máu

Chín bệnh viện ở Pháp kêu gọi người dân hiến máu cứu chữa nạn nhân khủng bố.

Một phụ nữ bị xe tải tung bị thương.

Một phụ nữ bị xe tải tung bị thương. (Ảnh: TIME)

10 giờ 42: Địa điểm và thời gian xảy ra khủng bố đều không phải là chuyện ngẫu nhiên

TP Nice có dân số 350.000 người. Hàng chục công dân Nice gốc Hồi giáo đang chiến đấu trong hàng ngũ IS ở Syria, theo hãng tin Reuters (Mỹ).

“Cả địa điểm và thời gian xảy ra khủng bố đều không phải là chuyện ngẫu nhiên khi Nice là nơi tập trung nhiều phần tử cực đoan và ngày 14-7 là Quốc khánh Pháp”, đài phát thanh France-Info (Pháp) dẫn lời ông Claude Moniquet, cựu chuyên gia tình báo và cố vấn an ninh Pháp. 

10 giờ 40: Nỗi đau quá lớn nhưng nước Pháp sẽ đối mặt

“TP Nice bị khủng bố ngay trong ngày Quốc khánh. Nỗi đau quá lớn, cả nước đang than khóc. Nhưng nước Pháp sẽ đối mặt với nó” - Thủ tướng Pháp viết trên mạng xã hội Twitter.

10 giờ 38: Anh mở trung tâm giải quyết khủng hoảng ở Pháp

Đại sứ Anh tại Pháp Julian King cho biết đại sứ quán đã mở trung tâm giải quyết khủng hoảng tại Pháp cho công dân Anh dính líu trong vụ khủng bố. 

10 giờ 27: Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố về vụ việc

“Hôm nay tại TP Nice của Pháp đã xảy ra một vụ tấn công nhắm vào người vô tội đang kỷ niệm sự tự do, công bằng và hữu nghị của ngày Quốc khánh.

Tôi đại diện tất cả người dân Mỹ, đặc biệt đại diện cho rất nhiều người có mối thâm tình thân thiết với Pháp, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè những nạn nhân đã thiệt mạng và hy vọng những nạn nhân bị thương sẽ sớm hồi phục.

Tôi tự hào được đứng bên cạnh các nhà lãnh đạo Pháp trong lễ kỷ niệm Quốc khánh tại Paris. Nước Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với Pháp trong thảm kịch này. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức khi nước Pháp cần.

Đại sứ quán Mỹ ở Paris đang rất nỗ lực kiểm tra thông tin công dân Mỹ ở TP Nice. Các công dân Mỹ ở Nice nên liên lạc với bạn bè và gia đình ngay lập tức để thông báo về tình hình của mình.”

10 giờ 19: LHQ lên án

LHQ lên án vụ khủng bố là hèn nhát và man rợ.

10 giờ: Vẫn chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm

Trên mạng xã hội, thành phần ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hoan nghênh vụ khủng bố gây thương vong cao, tuy nhiên IS chưa chính thức nhận trách nhiệm.

Guardian dẫn thông tin từ nhà chức trách Pháp cho biết tên khủng bố vừa lái xe vừa xả súng vào đám đông. Nhân chứng cho biết tên này chủ tâm chạy xe lạng lách ngoằn ngoèo để giết càng nhiều người càng tốt.

Tổng thống Pháp Hollande sẽ họp khẩn về an ninh và quốc phòng trong sáng 15-7, sau đó sẽ di chuyển về TP Nice. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve đang trên đường về TP Nice.

9 giờ 45: Guardian: Nhiệm kỳ tổng thống Hollande bị đe dọa

Vụ tấn công làm 80 người chết này xảy ra chỉ tám tháng sau vụ Paris bị khủng bố tháng 11-2015 làm 130 người chết.

Tình trạng khẩn cấp được Tổng thống Hollande ban hành từ sau khi Paris bị khủng bố, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 26-7 tới nhưng sẽ được kéo dài thêm ba tháng nữa vì vụ khủng bố mới này. Tổng thống Hollande cũng nói sẽ huy động quân đội gồm 10.000 quân và cả lực lượng dự bị giữ an ninh cả nước. Ông Hollande cũng sẽ tăng không kích IS ở Iraq và Syria.

Theo Guardian, những ngày sắp tới khả năng lớn là sẽ có làn sóng tranh luận chính trị rất căng thẳng về chính sách tình báo và an ninh của Pháp. An ninh sẽ là mối quan ngại hàng đầu của cử tri Pháp khi cuộc bầu cử tổng thống Pháp chỉ còn chín tháng ở phía trước.

Tỉ lệ ủng hộ ông Hollande tháng này ở mức thấp kỷ lục. Trong khi đó tỉ lệ ủng hộ lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen lại ở mức cao. Nhiều thăm dò cho thấy khả năng lớn bà Marine Le Pen sẽ là một đối thủ nặng ký ở cuộc bầu cử tổng thống. Đảng cánh hữu Người Cộng hòa của ông Nicolas Sacozy cũng đang ráo riết chọn đại diện.

9 giờ 38: Hai người Trung Quốc bị thương

Truyền thông Trung Quốc cho biết có hai công dân Trung Quốc bị thương trong vụ việc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lên án vụ khủng bố, chia buồn với nạn nhân. 

9 giờ 25: Bộ trưởng Nội vụ Pháp: “Chúng ta đang trong cuộc chiến với khủng bố”

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve xác nhận 80 người chết và 18 người đang nguy kịch. Ông cho biết sẽ có cuộc họp báo.

“Chúng tôi đau buồn cùng toàn bộ người dân TP Nice”.

Ông cho biết cảnh sát đang được huy động để nhận dạng tên tài xế thực hiện vụ tấn công cũng như xác định khả năng tên này có đồng phạm.

“Chúng ta đang trong cuộc chiến với bọn khủng bố cực kỳ tàn bạo, muốn tiêu diệt chúng ta bằng mọi giá”.

9 giờ 15: Phản ứng của Hillary Clinton và Donald Trump

Trả lời phỏng vấn hãng Fox News (Mỹ), ông Trump hoãn công bố phó tướng vì vụ khủng bố ở Nice, cho biết sẽ vận động để Quốc hội Mỹ phát động chiến tranh nhắm vào khủng bố, đồng ý đưa bộ binh vào cuộc chiến truy quét khủng bố.

Trong khi đó trên hãng tin CNN (Mỹ), bà Clinton thận trọng hơn, dù lên án khủng bố nhưng không mạnh miệng ủng hộ triển khai bộ binh chống khủng bố.

Theo bà, IS rất muốn lôi kéo Mỹ vào chiến tranh ở Syria. Chúng ta phải tỉnh táo, không nên có những hành động không mang lại hiệu quả tích cực.

8 giờ 50: Tổng thống Pháp họp báo

Tổng thống Pháp Hollande xác nhận 77 người chết, trong đó có cả trẻ em và 20 người bị thương. Ông nói không thể phủ nhận đây là cuộc tấn công khủng bố và cho biết sẽ đến TP Nice trong ngày hôm nay.

“Pháp đã bị tấn công trong ngày Quốc khánh, ngày biểu tượng của tự do. Chúng tôi chia sẻ với các nạn nhân và các gia đình. Hiện tất cả nhân lực đang được huy động cứu chữa người bị nạn.”

“Cả nước Pháp đang bị khủng bố Hồi giáo đe dọa. Chúng ta phải cực kỳ cảnh giác và phải xác định rằng việc này sẽ chưa chấm dứt.”

“Tôi quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 26-7 thêm ba tháng nữa.”

 “Nước Pháp kinh sợ vì điều vụ khủng bố quái dị vừa xảy ra, dùng xe tải giết chết hàng chục người vào đúng ngày Quốc khánh Pháp.”

“Nước Pháp đang đau đớn nhưng tôi cam đoan Pháp vẫn mạnh mẽ và sẽ luôn mạnh hơn những kẻ cuồng tín muốn tiêu diệt nước Pháp.”

Ông cho biết chính phủ đã kêu gọi lực lượng dự bị hỗ trợ cảnh sát, quân cảnh giữ an ninh, đặc biệt an ninh biên giới.

“Không điều gì có thể buộc chúng ta từ bỏ cuộc chiến chống khủng bố. Chúng ta sẽ tăng nỗ lực chống khủng bố ở Syria, Iraq, chống lại những kẻ tấn công chúng ta trên chính đất nước chúng ta.”

8 giờ 38: Thông tin về tên tài xế máu lạnh

Kênh truyền hình Pháp BFM và báo Pháp Matin đưa thông tin về tên tài xế máu lạnh: 31 tuổi, mang hai quốc tịch Pháp và Tunisia, là cư dân TP Nice.

BFM dẫn một nguồn tin cảnh sát thông qua hãng tin AFP (Pháp) rằng cảnh sát tìm thấy một thẻ nhận dạng ID trong xe tải.

8 giờ 25: Báo Pháp đưa tin về vụ khủng bố

Báo Le Figaro (Pháp) đưa tin về vụ tấn công.

Báo Le Figaro (Pháp) đưa tin về vụ tấn công.

8 giờ 20: Hủy các sự kiện mừng Quốc khánh tại TP Nice

Lễ hội nhạc Jazz dự kiến khai mạc vào ngày 16-7 tới và buổi hòa nhạc Rihanna sẽ diễn ra vào tối 15-7 bị hủy bỏ vì vụ tấn công này, lãnh đạo TP Nice cho biết.

8 giờ 15: Tổng thống Pháp sắp họp báo

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết sẽ họp báo trong vòng 20 phút nữa.

8 giờ 12: Du khách Úc hoảng sợ tại hiện trường

Một du khách Pháp tại TP Nike nói với hãng tin AAP (Úc) rằng cô nghe nhiều tiếng súng nổ trong khi chiếc xe tải càn quét đám đông người dân đang ăn mừng lễ Quốc khánh.

Nữ du khách này tên Katie Baronie Shaw, 21 tuổi, cho biết đang di chuyển từ bãi biển trình diễn pháo hoa về một quán bar gần đó thì nghe tiếng nhạc vụt tắt và tiếng súng vang lên.

“Chúng tôi không biết việc gì đang xảy ra. Rồi sau đó chúng tôi nghe toàn tiếng súng. Bạn tôi thì ôm chầm lấy tôi, chúng tôi chạy xuống cầu thang, cúi thấp người, rồi có người dẫn chúng tôi chạy xa ra khỏi bãi biển.”

Cô và bạn trốn trong quán bar “Cả đời tôi chưa bao giờ thấy kinh sợ như thế” - cô nói.

8 giờ 10: Hội đồng Hồi giáo Pháp lên án

Hội đồng Hồi giáo Pháp cực lực lên án vụ tấn công “Pháp một lần nữa lại hứng chịu một cuộc tấn công khủng bố cực kỳ tàn bạo. Hành động khủng bố ghê tởm này lại nhắm vào đất nước chúng ta đúng vào ngày Quốc khánh, một ngày kỷ niệm sự tự do, công bằng và hữu nghị.”

Hội đồng Hồi giáo Pháp kêu gọi người Hồi giáo ở Pháp cầu nguyện trong ngày 15-7 để tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố man rợ này.

8 giờ: Người dân Pháp tìm kiếm thông tin người thân

Người dân Pháp bắt đầu đưa hình ảnh người thân không liên lạc được lên mạng xã hội Twitter tìm kiếm thông tin.

Các gia đình đưa ảnh người thân mất liên lạc lên mạng Twitter tìm kiếm thông tin

Các gia đình đưa ảnh người thân  mất liên lạc lên mạng Twitter tìm kiếm thông tin. (Ảnh: Twitter)

Các gia đình đưa ảnh người thân mất liên lạc lên mạng Twitter tìm kiếm thông tin.

Các gia đình đưa ảnh người thân  mất liên lạc lên mạng Twitter tìm kiếm thông tin. (Ảnh: Twitter)

7 giờ 50: Lãnh đạo TP Nice khẳng định 77 người thiệt mạng

Thị trưởng TP Nice Christian Estrosi trả lời kênh truyền hình iTélé  cho biết số người thiệt mạng hiện đã lên đến 77 người. 

7 giờ 34: Xe tải lao vào đám đông với tốc độ cao hơn 2 km

Lãnh đạo vùng Alpes-Maritime ông Eric Ciotti cho biết chiếc xe tải lao vào đám đông và di chuyển gần 2 cây số khiến 75 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Trả lời trên kênh BFM TV, ông cho biết cảnh sát đã tiêu diệt đối tượng lái xe "trong một cuộc đấu súng". 

Văn phòng công tố Pháp đã mở cuộc điều tra vụ tấn công. Cơ quan này đặt nghi vấn điều tra đây là vụ việc "giết người, âm mưu giết người bởi một nhóm có tổ chức và có liên hệ với một tổ chức khủng bố". 

Người bị thương được chuyển đến khách sạn Negresco gần hiện trường vụ việc, nay đã trở thành một bệnh viện dã chiến. Ảnh: Twitter

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã lên án vụ tấn công bằng xe tải ở Nice là "vụ tấn công khủng bố kinh hoàng". Ông Obama cũng đề nghị hỗ trợ Pháp điều tra vụ tấn công và "đưa những kẻ có trách nhiệm ra trước công lý". Tuyên bố của Nhà Trắng viết: "Đại điện cho người dân Mỹ, tôi kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Nice, Pháp, khiến hàng chục người dân vô tội chết và bị thương".

7 giờ 18:  Thị trưởng TP Nice họp báo

Ít phút trước, Thị trưởng TP Nice - ông Christian Estrosi đã tổ chức họp báo. Ông cho biết: "Đây là thảm họa tồi tệ nhất của vùng này trong lịch sử hiện đại. Chúng tôi hiện đã huy động toàn bộ các cơ quan, bác sĩ và người tình nguyện đã qua đào tạo để giúp đỡ mọi người. Chúng tôi cũng sẽ mời các giáo sĩ Hồi giáo, Do thái giáo và linh mục đến giúp đỡ các nạn nhân và gia đình".

Tại buổi họp báo, ông Estrosi cũng cho biết một "con số lớn các sĩ quan cảnh sát" đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe tải. 

7 giờ 00: Bộ Nội vụ Pháp: Thủ phạm đã bị bắn chết

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet  cho biết: "Không có con tìn nào bị bắt giữ. Một đối tượng đã lái xe tải đâm thẳng vào đám đông. Hắn đã bị bắn chết bởi cảnh sát. Hiện vụ việc đang được điều tra xem liệu đối tượng hành động đơn độc hay đồng phạm của hắn đã trốn thoát".

Các công tố viên cũng cho biết đội điều tra chống khủng bố quốc gia đã nhận lại vụ việc này từ lực lượng cảnh sát TP Nice.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ án. Ảnh: AFP

6 giờ 34: Truy tìm đồng phạm vụ tấn công

Thị trưởng TP Nice và là Chủ tịch Hội đồng vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur, ông Chrsitian Estrosi đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. "Đây là thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử TP, hơn 70 người đã thiệt mạng" - ông cho biết.

Theo tờ The Telegraph tóm lược, hiện có ít nhất 73 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tổng chưởng lý TP Jean-Michel Prette mô tả, thi thể các nạn nhân nằm trải dài một đoạn đường. 

Phòng họp khẩn cấp xử lý vụ việc tại TP Nice. Ảnh: The Telegraph

Một tay súng đã bước ra khỏi xe tải và xả súng vào đám đông khiến nhiều người chết và bị thương. Cảnh sát sau đó đã bắn hạ tên này, tuy nhiên có các thông tin cho biết còn một đồng phạm đang lẩn trốn. Trên xe tải phát hiện có nhiều súng và lựu đạn. 

Chính quyền địa phương đã gọi vụ tấn công đẫm máu này là một "cuộc tấn công khủng bố". Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet cho biết còn quá sớm để kết luận động cơ của các thủ phạm. 

Nhiều tài khoản ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) "ca ngợi" vụ tấn công. Ảnh: SITE Intel

Hiện vẫn chưa có tổ chức khủng bố nào chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công. Trang SITE Intel, chuyên theo dõi hoạt động mạng của các nhóm cực đoan, cho biết nhiều tài khoản ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang "ca ngợi" vụ tấn công.

6 giờ 20: Phát hiện nhiều súng và lựu đạn trên xe

Thị trưởng TP Nice - ông Christian Estrosi cho biết xe tải thực hiện vụ tấn công đẫm máu còn mang theo rất nhiều súng và lựu đạn bên trong xe, theo AP.

Tờ Le Figaro dẫn nguồn tin từ Bộ nội vụ Pháp, các điều tra viên đang ráo riết truy tìm xem vụ tấn công có đồng phạm nào hay không. Tờ báo cũng khẳng định không có bắt cóc con tin. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến trung tâm ứng phó khẩn cấp của Bộ Nội vụ Pháp.

Cảnh sát Pháp bao vây khu vực xảy ra vụ tấn công bằng xe tải. Ảnh: Twitter

Cảnh sát Pháp bao vây khu vực xảy ra vụ tấn công bằng xe tải. Ảnh: Twitter

Cảnh sát Pháp truy lùng một đồng phạm trong vụ tấn công hiện vẫn còn đang lẩn trốn. Ảnh: Twitter

Trong một diễn biến khác, ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa -  ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ trì hoãn việc công bố ứng viên phó tổng thống vì vụ đâm xe tải kinh hoàng tại Pháp.

"Lại một vụ tấn công kinh hoàng khác. Lần này là ở TP Nice, Pháp. Rất nhiều người chết và bị thương. Khi nào thì chúng ta mới học được? Tình hình chỉ tồi tệ hơn mà thôi" - ông Trump viết trên tài khoản Twitter của mình.

6 giờ 15: Có tiếng súng sau vụ tông xe

Kênh truyền hình Itele TV của Pháp dẫn nguồn tin giấu tên từ cảnh sát, cho biết số người chết hiện đã tăng lên 73 người. 

Kênh truyền hình BFM TV khẳng định sau khi lao vào đám đông, chiếc xe tải tiếp tục chạy trên một quãng đường dài để húc thêm người. Đây là nguyên nhân khiến số thương vong tăng khủng khiếp. Hãng tin AP còn cho biết các nhân chứng nhìn thấy tài xế bước ra khỏi xe và xả súng vào đám đông. 

5 giờ 45: Vụ việc xảy ra đúng vào quốc khánh Pháp

Phóng viên của hãng tin AFP cho biết chiếc xe tải màu trắng đâm thẳng vào đám đông với tốc độ cao trên đường Promenade des Anglais, nằm sát một bãi biển tại TP Nice. Vụ việc xảy ra khi người dân TP đang trở về sau một buổi trình diễn kỷ niệm Quốc khánh Pháp. 

Người bị xe tải tông nằm la liệt trên đường. Ảnh: Reuters

Lực lượng cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Skynews

"Chúng tôi nhìn thấy nhiều người bị xe đâm và đồ vật bay tứ tung. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn" - phóng viên của AFP cho biết. Người đi đường la thét và bỏ chạy khỏi khu vực trong sợ hãi tột cùng. Cảnh sát đã bao vây khu vực từ 11 giờ 30 (giờ địa phương).

(Tiếp tục cập nhật)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm