"Làm thầy" mà không "làm giàu", được không?

"Làm thầy" mà không "làm giàu" thì câu nói "có thực mới vực được đạo" của các cụ ta có lẽ là sai. Nếu các thầy thực sự có lòng vì sự nghiệp giáo dục thì các thầy hoàn toàn có thể làm giàu một cách hoàn toàn chân chính nhờ kiến thức và khả năng của bản thân.

ĐÀO DUY DŨNG (duydung...@gmail.com)

Đọc bài "Vụ PGS, TS… “luộc” sách: Còn nhiều sách “luộc” sắp công bố!" là biết trình độ của nhiều tiến sĩ ở Việt Nam nhu thế nào rồi.

HUY HUY (vuonghuy...@yahoo.com)

Xin tòa soạn đấu tranh đến cùng, góp phần giải quyết, tiến tới chấm dứt nạn "luộc sách".

NGUYỄN THÁI (Nguyenthai...@yahoo.com)

Đọc "Thêm thạc sĩ tố sách bị “luộc”", quá xấu hổ. 

PHUONG (Lephuong...@yahoo.com.vn)

Đọc ý kiến "Phải chống tình trạng viết sách kiểu "phổ cập đại học"", chắc bạn này không biết sách bên nước ngoài mắc như thế nào rồi. Một quyển giáo trình nước ngoài cả vài trăm USD, được dịch và bán ở Việt Nam cũng chỉ vài trăm nghìn đồng. Bạn mình ở nước ngoài sách một học kỳ lên đến vài nghìn USD. Ở mình giá vậy là quá rẻ so với công sức mà tác giả bỏ ra. Giá mà bạn mua không phải là tiền trả cho số lượng giấy được in ra, mình nói vậy chắc các bạn đã hiểu.

VIET (...viet@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm