Đó là giá trị thật của cả một tập thể mà đứng đầu là các thầy cô khoa Tài chính doanh nghiệp trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Tôi xin được nêu lại câu nói của Thầy Lê Đạt Chí đã dạy chúng tôi: "hãy biết quý và trân trọng những kiến thức mình đang có vì đó mới là của chính mình, đừng vì điểm số, vì một vài lời khen hay là vì một lợi ích nào đó mà đánh mất mình". Thiết nghĩ cần lắm một lời giải thích xác đáng để cho những người như thầy Thơ, thầy Hùng và tập thể các thầy cô khoa Tài chính doanh nghiệp trường ĐH Kinh tế TP.HCM biết rõ về sự thật đáng buồn này.
TRẦN KIM TÂN (kim_tan...@yahoo.com)
Các bạn nên xem xét vấn đề một cách quan hơn, đừng theo phong trào mà làm khổ người ta. Hãy để cô Cúc có một lời giải thích.
Thật sự không hiểu nỗi nền giáo dục Việt Nam chúng ta sẽ đi đến đâu khi trong hàng ngũ nhà giáo còn những người như vậy. Học trò vi phạm thì hạnh kiểm sẽ ghi vào học bạ loại yếu, vậy các nhà giáo vi phạm nghiêm trọng sẽ như thế nào nhỉ? Xấu hổ quá.
TAM DUC (tamduc...@yahoo.com)
Nên xin lỗi người bị luộc sách và cả bạn đọc. ĐH Công nghiệp TP.HCM cần có ý kiến chính thức để không bị người học nghi ngờ.
HỒNG HẠNH (hanh...@...com.vn)
Tôi được biết bà Cúc chủ biên đến hàng chục đầu sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau (từ tài chính, ngân hàng, bất động sản, Anh văn, tài chính ngân hàng, kế toán, thuế...). Bà hẳn là một thiên tài độc nhất vô nhị của thế giới.
VIỆT PHƯƠNG (vietphuong...@yahoo.com)
Kiến thức của chung, đâu phải riêng một người biết, làm sao không giống?
NGA (nguyen_nga...@yahoo.com.vn)
Trước đây đọc thấy vụ "dịch tác phẩm tiếng Hàn", lòng tôi buồn làm sao. Nay đọc thấy tiếp bài "luộc" sách tại một trường đại học lớn, tôi thấy cay đắng cho nền học thuật và nghiên cứu của nước nhà. Thầy đã vậy, làm sao có trò giỏi và trung thực?
MINH (minh...@yahoo.com)
Khi tôi còn học ở trường Đh Công nghiệp TP.HCM thì giảng viên không cho photocopy sách mà phải mua. Nếu giảng viên thấy học sách photocopy thì đến nói là ăn cắp bản quyền, nói này nói nọ... Sao PGS-TS thì không ai nói nhỉ?
Bạn đọc (nminh...@yahoo.com.vn)
Thiết nghĩ đã là thầy, đã dạy cho sinh viên phải trung thực trong thi cử thì bản thân mình phải trung thực trước. Nhóm biên soạn sách của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM không thể chối bỏ trách nhiệm mà cần phải thẳng thắn nhận trách nhiệm, như vậy thì xã hội và công luận mới có thể thông cảm phần nào.
CONG NGUYEN (eurova...@yahoo.com)
Em là sinh viên trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Em thấy cô Cúc và thầy Trực đều là những người thầy đáng được trân trọng. Chuyện này chỉ ngoài ý muốn. Không nên nhìn vào một khía cạnh để đánh giá người giảng viên như vậy.
BE XINH (beden...@yahoo.com)