Lần đầu Mano Polking... “tử tế” khi thua

(PLO)- HLV tuyển Thái Lan, Mano Polking và học trò danh thủ Chanathip đã xin lỗi dư luận rối rít khi thua Malaysia tại King’s Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là lần đầu cựu HLV CLB TP.HCM tử tế nhận trách nhiệm về sự yếu kém của mình để thua đối thủ. Còn những lần trước khi thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 31, và thua các đối thủ khác thì Polking cứ hay chạy tội, đổ lỗi.

Corbin Ong người mở bàn và "chốt" loạt luân lưu giúp Malaysia thắng Thái Lan 5-3. Ảnh: AFC

Corbin Ong người mở bàn và "chốt" loạt luân lưu giúp Malaysia thắng Thái Lan 5-3. Ảnh: AFC

Những cách đổ lỗi của Polking kiểu như cầu thủ đang đá giải trong nước phải tập trung đội tuyển, mệt mỏi, thua U-23 VN thì bảo đá trên “chảo lửa” Mỹ Đình, thua vì cầu thủ tập trung chuẩn bị không đủ thời gian hay quân số.

Lần này ngay trên đất Thái, cụ thể là Chiang Mai, Polking hứa với fan Thái Lan là đánh bại Malaysia khi trước đó năm lần chạm trán Thái Lan toàn thua và hòa. Nhưng rồi lần này thầy trò ông Kim Pan-gon lại “dạy” cho ông Polking một lần nữa, kéo dài sáu cuộc chạm trán gần nhất, Thái Lan không thể thắng Malaysia.

Polking nói: Tôi xin lỗi người hâm mộ, trách nhiệm này thuộc hết về tôi, Thái Lan không thể vào chung kết King’s Cup như chính tôi đã hứa. Mỗi cầu thủ chúng tôi đã làm điều tốt nhất có thể. Tôi là người lựa chọn cầu thủ cho giải này, cho trận này và tôi nhận trách nhiệm về trận thua này”.

Về nhìn nhận trận đấu, ông Polking cho rằng cách thể hiện 90 phút của đội là tốt, là chấp nhận được. Mỗi đội chơi tốt một hiệp đấu, Malaysia chơi tốt hiệp 1 và có bàn thắng (Corbin Ong ghi phút 32). Còn hiệp hai Thái Lan chơi tốt hơn và có nhiều cơ hội.

Pansa Hemviboon là người san bằng 1-1 cho Thái Lan phút 90+5 và Thái Lan thua luân lưu 3-5. Song khi Thái Lan thua trận chung cuộc thì mọi thứ có vẻ như không đúng với diễn tiến trận đấu này.

Mano Polking lần đầu tử tế khi thua trận, không đổ lỗi. Ảnh: B.P

Mano Polking lần đầu tử tế khi thua trận, không đổ lỗi. Ảnh: B.P

Riêng siêu sao Chanathip xin lỗi rối rít nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam, fan hâm mộ, HLV trưởng và anh cũng xin lỗi vì mình chỉ đá trên sân 15 phút rồi chấn thương, không đá nhiều dẫn đến Thái Lan thua ở luân lưu.

Bây giờ, toàn đội Thái Lan hướng đến trận tranh hạng ba với Trinidad&Tobago (thua Tajikistan 1-2).

Tuy nhiên toàn đội Thái Lan và nhất là Polking hứa chiến đấu đến cùng, làm những điều tốt nhất để có hạng ba chứ không chán nản, vì mỗi trận đấu thắng thì thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA được cải thiện đáng kể.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm