Lên Lâm Đồng dự Festival hoa Đà Lạt: Đừng quên 'check in' đồi cỏ hồng

(PLO)- Dù không nổi bật như dã quỳ, cũng không mang tính đại diện cho xứ ngàn hoa như hoa đào hay hoa lan nhưng cỏ hồng vẫn có cách của riêng mình để khiến du khách mê mẩn khi đến xứ ngàn hoa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày chớm đông, khi TP Đà Lạt bước vào mùa hội hoa thì cũng chính là mùa cỏ hồng khoe sắc. Dù rất ngắn ngủi nhưng những cánh đồng cỏ hồng hút mắt đã khiến nhiều con tim lỗi nhịp.

Cỏ hồng ở Đà Lạt và các vùng lân cận được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như cỏ đuôi chồn, cỏ tuyết hay cỏ Noel. Dù là loài cỏ dại nhưng khi được mọc gần nhau và đến mùa, cỏ hồng tạo thành từng cánh đồng hay triền đồi rực màu hồng hút mắt.

Hoa cỏ hồng chỉ nở rộ trong một khoảng thời gian ngắn trong năm nên có nhiều người từng nói vui rằng phải may mắn lắm mới được tận mắt chiêm ngưỡng loài hoa - cỏ đặc biệt này.

Trước khi Festival hoa Đà Lạt năm 2022 khai hội, hãy cùng PLOcheck - in những cảnh sắc đặc biệt của xứ lạnh.

Vốn đã rất nổi tiếng, địa danh du lịch "cây thông cô đơn" nằm sát hồ Đankia càng khiến du khách không thể bỏ qua khi tháng 11 hàng năm được cỏ hồng trải thảm hoa rực rỡ dưới nắng mai. Ảnh: PY TRẦN

Vốn đã rất nổi tiếng, địa danh du lịch "cây thông cô đơn" nằm sát hồ Đankia càng khiến du khách không thể bỏ qua khi tháng 11 hàng năm được cỏ hồng trải thảm hoa rực rỡ dưới nắng mai. Ảnh: PY TRẦN

Khi bình minh bắt đầu ló dạng, những giọt sương mai dần tan biến là lúc cỏ hồng khoe màu sắc thật của mình. Ảnh: PY TRẦN
Khi bình minh bắt đầu ló dạng, những giọt sương mai dần tan biến là lúc cỏ hồng khoe màu sắc thật của mình. Ảnh: PY TRẦN
Sắc hồng phấn ngọt ngào lộ dần dưới nắng mai dịu nhẹ khiến cảnh vật đẹp đến nao lòng. Ảnh: PY TRẦN
Sắc hồng phấn ngọt ngào lộ dần dưới nắng mai dịu nhẹ khiến cảnh vật đẹp đến nao lòng. Ảnh: PY TRẦN
Nắng mai xua dần sương lạnh, thông reo vi vu và cỏ hồng trải nhẹ dưới chân sẽ khiến du khách như đang lạc vào một địa danh nào đó ở châu Âu. Ảnh: PY TRẦN

Nắng mai xua dần sương lạnh, thông reo vi vu và cỏ hồng trải nhẹ dưới chân sẽ khiến du khách như đang lạc vào một địa danh nào đó ở châu Âu. Ảnh: PY TRẦN

Du khách thích thú với những thảm cỏ hồng. Ảnh PY TRẦN

Du khách thích thú với những thảm cỏ hồng. Ảnh PY TRẦN

Khi mặt trời chưa dậy, sương còn bám trên những bụi hoa làm cho cả một vùng trắng xóa. Chính vì vậy mà nhiều người đã gọi cỏ hồng là cỏ tuyết. Ảnh: PY TRẦN

Khi mặt trời chưa dậy, sương còn bám trên những bụi hoa làm cho cả một vùng trắng xóa. Chính vì vậy mà nhiều người đã gọi cỏ hồng là cỏ tuyết. Ảnh: PY TRẦN

Nhiều đôi uyên ương chọn mùa cỏ hồng để chụp ảnh cưới. Ảnh: PY TRẦN

Nhiều đôi uyên ương chọn mùa cỏ hồng để chụp ảnh cưới. Ảnh: PY TRẦN

Dù chỉ là loài cỏ dại nhưng cỏ hồng đã đóng góp không nhỏ giúp xứ ngàn hoa thu hút du khách dịp cuối năm. Ảnh: PY TRẦN

Dù chỉ là loài cỏ dại nhưng cỏ hồng đã đóng góp không nhỏ giúp xứ ngàn hoa thu hút du khách dịp cuối năm. Ảnh: PY TRẦN

Cỏ hồng ở đồi Masara, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PHẠM HOÀI THƯƠNG

Cỏ hồng ở đồi Masara, xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: PHẠM HOÀI THƯƠNG

Khi đến khu vực hồ Đan Kia- Suối Vàng vào đầu tháng 11, ngoài việc tham quan thung lũng Vàng, thác Ankroet, đập nước Suối Vàng, hồ Đan Kia, du khách đừng quên tận hưởng mùa đẹp nhất trong năm, mùa cỏ hồng. Ảnh: PY TRẦN

Khi đến khu vực hồ Đan Kia- Suối Vàng vào đầu tháng 11, ngoài việc tham quan thung lũng Vàng, thác Ankroet, đập nước Suối Vàng, hồ Đan Kia, du khách đừng quên tận hưởng mùa đẹp nhất trong năm, mùa cỏ hồng. Ảnh: PY TRẦN

Mùa cỏ hồng cũng là mùa của những tay săn ảnh chuyên nghiệp. Ảnh: PY TRẦN

Mùa cỏ hồng cũng là mùa của những tay săn ảnh chuyên nghiệp. Ảnh: PY TRẦN

Bình minh bên đồi cỏ hồng. Ảnh: PY TRẦN

Bình minh bên đồi cỏ hồng. Ảnh: PY TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm