Libya thả ba phóng viên phương Tây

Ngày 23-3, hai phóng viên Dave Clark người Anh và Roberto Schmidt người Đức của hãng tin AFP (Pháp) cùng với phóng viên ảnh Joe Raedle người Mỹ của báo ảnh Getty Images (Mỹ) đã được trả tự do theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi hôm trước đó.

Theo người phát ngôn chính phủ Libya Mussa Ibrahim, các phóng viên được trả tự do sau khi ông Gaddafi nhận được lời khẩn cầu của Tổng giám đốc hãng tin AFP Emmanuel Hoog. Tất cả phóng viên đều được đối xử tốt và đã được kiểm tra sức khỏe trước khi thả. Tổng giám đốc Emmanuel Hoog đã cảm ơn chính phủ Libya hành động nhanh chóng.

Hố bom gần căn cứ hải quân Libya cách thủ đô Tripoli 10 km. Ảnh: AFP

Đầu tuần này, chính phủ Libya cũng đã trả tự do cho bốn phóng viên báo New York Times (Mỹ). Hiện bốn phóng viên của đài truyền hình Al-Jazeera (Qatar) chưa được thả, trong đó có hai phóng viên Anh và Na Uy. Phần lớn phóng viên nước ngoài bị tạm giữ cuối tuần trước khi liên quân bắt đầu không kích Libya. Hôm 12-3, nhà quay phim Ali Hassan al-Jaber của đài truyền hình Al-Jazeera đã thiệt mạng tại TP Benghazi.

THIÊN ÂN (Theo Fox News, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới