Lời con trẻ, lời sự thật

Trẻ em thường chỉ tin những gì các em thấy chứ không phải là những điều các em được nghe.


Người lớn phải biết lắng nghe trí tuệ trẻ thơ. Ảnh minh họa: THANH NHÃ

Việc lãnh đạo TP.HCM tiếp tục duy trì cuộc đối thoại với các em nhỏ vào ngày 5-2 vừa qua là điều thật sự đáng hoan nghênh. Trong cuộc đối thoại này, chúng ta lại lần nữa nhận thấy sự thật là trẻ em không hề “nhỏ” như nhiều người thường nghĩ “con nít biết gì mà nói” bởi những điều các em chất vấn, phát biểu trong cuộc đối thoại rất đáng lưu tâm, thể hiện rõ sự chín chắn của các em.

Đúng như ông bà ta thường khuyên bảo “đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” bởi các em luôn nói thật và nói hết những suy nghĩ của mình chứ không phải như người lớn luôn rào trước đón sau. Và như chúng ta đã thấy, các em đã phản ánh những vấn đề sát sườn trong cuộc sống mà lâu nay chúng ta tuy đều biết nhưng chưa thật nỗ lực để giải quyết. Thậm chí có nhiều khi chúng ta không thừa nhận đó là những vấn đề đáng quan ngại bởi cho rằng những hiện tượng đó chỉ là thiểu số. Thế nhưng những chuyện như học sinh bị đâm chết dù chỉ là một em cũng là điều cần phải lưu ý, xử lý chứ không phải đợi đến khi chuyện bạo lực học đường trở thành đa số thì lúc đó chúng ta mới giật mình.

Những điều các em nói còn thể hiện các em đã và đang không hài lòng về người lớn chúng ta. Quả vậy, trong khi người lớn quá bận tâm đến những vấn đề vĩ mô to tát thì các em là những người cảm nhận rõ nhất tình trạng hụt hẫng của mình do những chuyện mà các em thấy và lo sợ hằng ngày đã không được chú tâm giải quyết. Vì vậy, những điều các em nói với người lớn trong buổi đối thoại cũng hàm chứa trong đó niềm hy vọng lớn lao rằng các em sẽ được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn.

Để giải quyết những vấn đề của trẻ thơ thì vài cá nhân, vài tổ chức nào đó sẽ không đủ khả năng để làm. Do đó đòi hỏi phải có sự nỗ lực và phối hợp chung của nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội. Thầy cô giáo ở trường cần được giảm tải để gần gũi với các em hơn, bởi trong một xã hội bộn bề như hiện nay thì thầy cô vẫn luôn là chỗ nương thân quý báu của các em. Cha mẹ cũng phải cố gắng dành thời gian cho các em bởi dù có vất vả mưu sinh thì không cha mẹ nào lại không dành được 10-15 phút mỗi ngày để lắng nghe con cái mình. Các tổ chức đoàn hội cũng cần bớt đi những hoạt động ồn ào chỉ có bề nổi mà không có bề sâu để đến với các em một cách chân thành và tự nhiên bởi chỉ trong bối cảnh như thế thì các em mới bộc lộ được những nỗi niềm của mình.

Lắng nghe chân thành để thấu hiểu được các em và khi đã thấu hiểu được thì cần phải hành động. Vì trẻ em thường chỉ tin những gì các em thấy chứ không phải là những điều các em được nghe, dù điều các em nghe là rất hay, rất lý tưởng đi chăng nữa.

LÊ MINH TIẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới