Lời khai nghi can sát hại mẹ ruột ở quận 12

(PLO)- Nghi phạm sát hại mẹ ruột ở quận 12, TP.HCM khai nhận do mâu thuẫn với mẹ ruột vì hay bị la rầy nên gây ra vụ việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ con trai sát hại mẹ ruột trên địa bàn.

Nghi phạm bị công an khống chế là Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12). Nạn nhân là bà PTMN (55 tuổi, sống cùng nhà với con trai).

Công an quận 12 phối hợp với Cơ quan điều tra, Công an TP.HCM lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc

Công an quận 12 phối hợp với Cơ quan điều tra, Công an TP.HCM lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: NT

Chứng kiến vụ việc, em gái của Vàng là chị LTTT (30 tuổi) thoát kịp sang hàng xóm kêu cứu và báo công an.

Công an phường Tân Thới Hiệp đã nhanh chóng có mặt, nổ 3 phát súng nhưng Vàng vẫn cầm dao cố thủ, hung hãn không hợp tác.

Sau đó, Cảnh sát buộc phải bắn vào chân để khống chế người này. Vàng bị thương và được đưa về trụ sở lấy lời khai. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy anh ta âm tính với ma túy.

Người này thừa nhận hành vi và ban đầu khai rằng do lêu lổng, không chí thú làm ăn nên thường bị mẹ la rầy và đây là nguyên nhân mình gây ra vụ án.

Hiện Công an quận 12, đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao Vàng cho văn phòng Cơ quan CSĐT xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, vào sáng 30-3, người dân sống cạnh nhà của Vàng ở hẻm đường TTH 29 nghe tiếng la hét. Một cô gái trẻ từ bên trong tháo chạy ra ngoài, kêu cứu hàng xóm.

Công an phong tỏa hiện trường từ xa để phục vụ việc khám nghiệm, điều tra

Công an phong tỏa hiện trường từ xa để phục vụ việc khám nghiệm, điều tra. Ảnh: NT

Bên trong nhà, Vàng lăm lăm dao, biểu hiện thiếu tỉnh táo. Cạnh đó là thi thể bà N trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Cảnh sát đã nổ nhiều phát súng, khống chế. Nghi phạm được đưa đi với tình trạng bị thương ở chân, chảy máu.

Trước đó, nghi phạm đã bị công an nổ súng, khống chế. Ảnh: NT

Trước đó, nghi phạm đã bị công an nổ súng, khống chế. Ảnh: NT

Một số hàng xóm cho biết Vàng không có công ăn việc làm, thường hay ở nhà. Từng có lần anh ta xách dao đi lòng vòng ở khu vực khiến người dân lo lắng.

Riêng bà N ở nhà may nón để bán. Thời điểm xảy ra vụ việc, cô gái chạy ra ngoài là em gái của Vàng.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm