Lời sinh cung của Nhà báo Hoàng Hùng

Chúng tôi đăng lại dưới đây lời khai của anh (khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy) được Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An tóm tắt trong “Biên bản mở máy ghi âm lời khai Lê Hoàng Hùng’’ được viết vào ngày 25-1-2011. Nổi lên từ lời khai này có những tình tiết mới không có trong kết luận điều tra và cáo trạng, đó là việc có người hỏi mua căn nhà của nhà báo Hoàng Hùng với giá 1,5 tỉ đồng; anh từng nghi ngờ và sợ bị trả thù khi tiếp cận vụ án ly hôn phân chia tài sản lớn liên quan đến người nước ngoài…

* Hỏi: Anh cho biết họ tên, nghề nghiệp?

- Đáp: Tôi tên Lê Hoàng Hùng, sinh năm 1960, hiện là phóng viên Báo Người Lao Động.

* Anh cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại như thế nào?

- Hiện tại tôi cảm thấy đau rát toàn thân, nhưng tôi vẫn đủ sáng suốt để nghe và trả lời trúng các câu hỏi của CQĐT.

* Anh cho biết quy luật sinh hoạt, đi lại, các cửa ra vào và chìa khóa cửa trong nhà anh như thế nào?

- Từ ngày 17-1-2011 về trước, tôi cùng vợ và bé Châu (cháu Lê Hồng Châu, con thứ hai của anh - PV) ngủ tại phòng ngoài lầu 1 (phòng xảy ra vụ cháy). Thông thường thì tối tôi xem tivi ở tầng trệt, chìa khóa để ở vách tường gần cửa, khi ngủ thì cửa chính ở lầu 1 mở một cánh, chìa khóa vẫn để dính trong ổ khóa phía trong cánh cửa, cửa chính ở lầu 2 và cửa lên sân thượng thì đóng, có khóa, chìa khóa vẫn để ở ổ khóa phía trong. Cửa  chính ở tầng trệt có 4 chìa khóa gồm tôi, vợ tôi (bà Trần Thúy Liễu- PV), bé Nhung (cháu Lê Hồng Nhung, con gái lớn - PV) mỗi người giữ một chìa, còn một chìa sử dụng chung (chìa này sau khi khóa, tôi để ở trên vách).

 Anh cho biết ngày 18-1-2011, anh và vợ con đi đâu, làm gì, ngủ lúc mấy giờ, ai là người đi ngủ sau cùng, ai khóa cửa, chìa khóa để đâu?

- Sáng 18-1-2011, khoảng 6 giờ 30 phút, tôi đi xe Honda đến quán CLB phóng viên gần rạp hát Long An uống cà phê. Sau đó đi TP Tân An để lấy tin, đọc báo, xem tivi, ăn cơm và ngủ trưa. Đến khoảng 15 giờ thức dậy viết tin tại nhà. Đến khoảng 17 giờ, lấy xe đi khỏi nhà đến khoảng 19 giờ 30 phút trở về nhà, lúc này không có vợ con tôi ở nhà.
Tôi ngồi viết bài ở tầng trệt thì vợ và hai con tôi về tới, vợ và hai con tôi đi lên lầu 1. Đến khoảng 22 giờ, tôi tắt tivi và ra khép cửa rào (không có khóa), sau đó tôi vào trong nhà đóng và khóa các chốt cửa chính ở tầng trệt, chìa khóa để ở vách tường trong nhà gần cửa, còn chìa khóa cửa chính tầng trệt của tôi thì tôi để chung chìa khóa xe và gắn trên xe.

* Anh hãy cho biết diễn biến từ khi anh đi ngủ cho đến thời điểm bị đốt cháy như thế nào? Anh có nhìn thấy ai đốt anh không?

- Sau khi tôi tắt đèn, đóng cửa ở tầng trệt chuẩn bị đi ngủ thì tôi đi lên lầu 1, thấy vợ và hai con đã giăng mùng nằm nói chuyện ở trong phòng, tôi đứng ở cửa phòng thì bé Nhung và vợ tôi kêu vào ngủ chung, tôi nói thôi và đi ra phòng phía ngoài ở lầu 1 giăng mùng ngủ trên giường nệm. Khi ngủ, tôi nằm quay đầu ra hướng sau nhà, chân quay ra cửa sổ trước nhà, mặc một áo thun ngắn tay màu đen, quần đùi, có đắp mền. Cửa chính ở lầu 1 mở một cánh, chùm chìa khóa vẫn gắn dính trên ổ khóa phía bên trong, cửa sổ thì đóng.

Lúc tôi đang ngủ nằm quay mặt vào trong tường, cánh tay trái và bên trái quay lên trên thì tôi nghe có cảm giác bị nước tạt vào người, tôi giật mình mở mắt thì thấy lửa cháy, tôi bật ngồi dậy quay ra phía ngoài lối đi, không nhìn thấy ai, tôi bỏ chạy ra cửa trước ngay ban công lầu 1 rồi chạy trở vào trong khu vực trước nhà vệ sinh trước cửa phòng của vợ và con.
Lúc này, cửa phòng của vợ và con đang đóng, tôi đứng bên ngoài kêu cửa, khoảng 2 phút thì vợ và con tôi chạy ra, vợ tôi đẩy tôi vào nhà vệ sinh, tôi vặn nước và dội nước lên người ngồi ở nhà vệ sinh. Khoảng 5 phút sau có người cháu rể tên Tuấn kè tôi đưa xuống tầng trệt ngồi ngay cửa, sau đó lên xe đi cấp cứu.

* Khi phát hiện bị đốt, anh có nhìn thấy ai không? Thấy đối tượng chạy hướng nào?

- Tôi không thấy.

Trong cuộc sống, trong tác nghiệp báo chí, anh có mâu thuẫn với ai không?

- Trong cuộc sống, tôi không có mâu thuẫn với ai. Trong tác nghiệp báo chí, tôi chủ yếu viết tin, bài thời sự xã hội. Thời gian gần đây có viết tin tên Khoa, con ông Lắm (TAND tỉnh Long An), phạm tội hủy hoại tài sản. Hiện nay, tôi đang tiếp cận thu thập thông tin về vụ xét xử ly hôn phân chia tài sản (số lượng tài sản lớn) liên quan đến người nước ngoài tên Jimmy Trần do ông Lắm làm thẩm phán nhưng ông Lắm không cung cấp thông tin.

Trong quan hệ gia đình, vợ chồng tôi không có mâu thuẫn. Tuy nhiên, về tài sản, vợ chồng tôi cách nay khoảng một năm khi đang xây dựng nhà thì vợ tôi có kêu ký tên để mượn chị Hai Nga (chị ruột bà Liễu- PV) 100 triệu đồng, khoảng 2 tuần sau, tôi mượn thêm các bạn bè đồng nghiệp 130 triệu đồng để xây nhà. Sau đó, có thế chấp giấy đỏ của mảnh đất (đang xây nhà) vay Ngân hàng Gia Định 150 triệu đồng để trả chị Hai 50 triệu đồng, còn 100 triệu đồng trả hết công xây dựng.
Cách nay khoảng 3 tháng, vợ tôi thường cự cãi với tôi than phiền về việc thiếu nợ, không có tiền xài và hỏi tôi có người mua nhà 1,5 tỉ đồng có bán không? Tôi nói giá đó rẻ, không bán. Vợ tôi kêu tôi mượn thêm 50 triệu đồng để mượn giấy đỏ của cha thế chấp vào Ngân hàng Gia Định để lấy giấy đỏ của nhà tôi ra đi làm giấy hồng để vay được nhiều (khoảng 500 triệu đồng) để trả nợ ngân hàng 150 triệu đồng, trả nợ chị Hai 50 triệu đồng, còn lại mua chiếc xe ô tô để chạy dịch vụ. Tuy nhiên, vợ tôi có mượn giấy đỏ của cha tôi hay không, có đi làm giấy hồng và có thế chấp vay ngân hàng hay không thì tôi không biết. Tôi chưa hỏi vợ tôi về việc này.

* Anh có đi xem thầy bói không? Thầy bói có kêu vợ con anh vào ngủ ở phòng trong không?

- Tôi không có đi xem thầy bói, tuy nhiên, tôi có nhờ một nhà ngoại cảm ở Hà Nội vào tìm hài cốt liệt sĩ cho cha ruột của tôi, có viết giấy đưa vợ con ngày 19-1-2011 đi mua đồ về cúng. Trước ngày 18-1-2011, tôi có nói vợ và bé Châu là khi ngủ nên quay đầu vào trong, đừng quay đầu ra hướng ngoài đường không nên. Tôi không có xem thầy bói và không có nói vợ là ngủ ở phòng ngoài xui xẻo.

* Vợ anh có chơi cờ bạc và có quan hệ với bạn trai không?

- Tôi không biết.

* Sự việc anh bị đốt bỏng, anh có nghi ngờ cho ai không?

- Tôi không có mâu thuẫn với ai. Gần đây tôi đang tiếp cận vụ ông Lắm (TAND tỉnh Long An) xét xử vụ ly hôn phân chia tài sản lớn liên quan đến người nước ngoài. Việc xét xử có dấu hiệu vi phạm nên tôi sợ bị trả thù về việc này. Ngoài ra, tôi không có nghi ngờ và không biết ai đốt tôi.
Trên đây chỉ là phần tóm tắt được ghi trong “Biên bản mở máy ghi âm lời khai Lê Hoàng Hùng”. Đĩa ghi âm lời khai của nhà báo Hoàng Hùng dài 46 phút 23 giây, được ghi trong nhiều ngày với nhiều tình tiết quan trọng sẽ được chúng tôi công bố đến bạn đọc trong thời gian tới.

Ai đặt vấn đề mua căn nhà hơn 1 tỉ đồng?

Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 22-2-2011, sau khi ra tự thú, bà Trần Thúy Liễu đã có lời khai trước áp lực của các chủ nợ, có lần bà định ra tay giết chồng nhưng nghĩ lại thấy thương chồng và sợ bị pháp luật trừng trị nên thôi. Sở dĩ tối 19-1-2011, bà ra tay sát hại nhà báo Hoàng Hùng là do trước đó 1 - 2 ngày, hai người đã có xung đột dữ dội về vấn đề tiền bạc. Cũng theo lời bà Liễu, có người đặt vấn đề trực tiếp với bà: Căn nhà sẽ được mua hơn 1 tỉ đồng và bà Liễu sẽ được cho vài trăm triệu đồng để trả nợ với điều kiện… thủ tiêu nhà báo Hoàng Hùng!

Lời sinh cung của Nhà báo Hoàng Hùng ảnh 1

Biên bản mở máy ghi âm lời khai của anh Lê Hoàng Hùng


Theo Người Lao Động

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm