Man City tiến gần đến ngôi vô địch Premier League

(PLO)- Man City dễ dàng đánh bại Leeds United với tỷ số 2-1 trên sân nhà Etihad tại Premier League, qua đó gia tăng khoảng cách với Arsenal lên 4 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bước vào trận đấu, không có gì bất ngờ khi Man City dồn ép Leeds United đến nghẹt thở, tuy nhiên bàn thắng sớm vẫn chưa thể đến với The Citizens. Những chân sút chủ lực của Man City liên tiếp bắn phá khung thành của Leeds, đội khách vẫn phòng ngự chắc chắn.

Phải đợi đến phút 19, bàn thắng mới đến với Man City, Mahrez đi bóng khéo léo trước khi tung đường chuyền chính xác để Gundogan đặt lòng chính xác, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu. Có bàn thắng dẫn trước, Man City dễ chơi hơn và áp đặt hoàn toàn thế trận lên đội khách Leeds.

Gundogan tỏa sáng với cú đúp giúp Man City mang về 3 điểm quý giá. Ảnh: Getty

Gundogan tỏa sáng với cú đúp giúp Man City mang về 3 điểm quý giá. Ảnh: Getty

Phút 25, Erling Haaland có pha bỏ lỡ khó tin khi dứt điểm ra ngoài sau pha kiến tạo thuận lợi của Kevin De Bruyne trong vòng 5m50. Bàn thắng thứ 36 vẫn chưa thể đến với tiền đạo của Man City.

Bóng chủ yếu lăn bên phần sân nhà của Leeds, sức ép mà Man xanh tạo ra vô cùng lớn, chuyện gì đến cũng phải đến, phút 28, vẫn kịch bản cũ, Mahrez trả bóng về tuyến hai cho Gundogan dứt điểm một chạm, nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City.

Trong hiệp 1, Erling Haaland được trao nhiều cơ hội ngon ăn nhưng tiền đạo người Na Uy vẫn chưa thể tận dụng thành công. Kết thúc hiệp 1 hai đội rời sân với tỷ số 2-0 nghiêng về Man City.

Bước sang hiệp 2, Man City vẫn chiếm ưu thế khi chiếm 80% thời lượng kiểm soát bóng, tuy nhiên nhịp độ tấn công của Man City đã giảm đi đáng kể khi đã dẫn trước 2-0. Trong khi đó, Leeds bắt đầu dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể đưa bóng lên nửa sân.

Erling Haaland có trận đấu không thành công khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: Getty

Erling Haaland có trận đấu không thành công khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Ảnh: Getty

Đáng chú ý trong trận đấu này, Erling Haaland tỏ ra vô duyên đáng kinh ngạc, phút 62, từ đường chuyền của Rico Lewis, bóng đến đúng chân của Haaland, tiền đạo Man City khống chế trước khi tung ra cú dứt điểm chìm, nhưng bóng lại đi trúng cột dọc và ra ngoài.

Những phút cuối trận, Man City không còn tấn công liên tục thay vào đó là kiểm soát bóng nhằm duy trì thể lực và tránh các chấn thương cho các trụ cột. Phút 82, Phil Foden nỗ lực đi bóng và bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m, trên chấm penalty Gundogan dứt điểm đi trúng cột dọc, không thể có hat-trick cho tiền vệ Man City.

Không ghi được bàn thắng, Man City bị dội gáo nước lạnh, phút 85, từ pha tấn công đơn giản, Akanji phá bóng lỗi, tạo cơ hội cho Rodrigo băng lên dứt điểm thành công, giúp Leeds rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bàn thắng của Rodrigo không thể giúp Leeds tránh một trận thua. Ảnh: Getty

Bàn thắng của Rodrigo không thể giúp Leeds tránh một trận thua. Ảnh: Getty

Có được bàn thắng rút ngắn tỷ số, Leeds thi đấu hăng hái hơn, nhưng những phút còn lại không đủ cho Leeds tìm bàn thắng gỡ hòa, qua đó chấp nhận trận thua Man City 1-2 trên sân Etihad. Kết quả này giúp Man City tiến gần đến chức vô địch Premier League khi hơn đội thứ hai là Arsenal 4 điểm, trong khi cả hai đội chỉ còn 4 trận nữa.

Ở các trận đấu cùng giờ, Chelsea đánh bại Bournemouth 3-1, Wolves thắng Aston Villa 1-0, Tottenham thắng Crystal Palace 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm