Mẹ hiến tặng tử cung cho con gái

Sau khi thử một số phương pháp để có con, cô quyết định là người phụ nữ đầu tiên ở Australia trải qua một ca phẫu thuật cấy ghép tử cung. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là mẹ cô, bà Denise Allen chính là người hiến tặng.

Bà Allen luôn ở bên cạnh con gái khi cô cố gắng thụ thai. Đầu tiên bà đóng vai trò là người đẻ thay Arnold cách đây 10 năm nhưng không thành công. Sau khi một người bạn thử đẻ thay cô và cũng không thành công, Arnold và chồng đã thử nhận con nuôi nhưng họ lại nản chí sau 3 năm không may mắn.

“Mẹ và tôi đã bàn bạc về việc cấy ghép cách đây vài năm, thậm chí trước khi chúng tôi biết rằng chuyện đó có thể làm được,” – Arnold nói.

Nhờ nhóm cấy ghép dẫn đầu bởi Mats Brannstrom, một giáo sư sản phụ khoa tại ĐH Gothenburg, Thụy Điển, ước mơ làm mẹ của Arnold cuối cùng có thể trở thành sự thật. Giáo sư Brannstrom cho biết cấy ghép là giải pháp dành cho phụ nữ mất tử cung và không thể điều trị bằng những cách khác. Ông là người đứng đầu một đội ngũ y tế đang hi vọng sẽ hoàn thành một ca phẫu thuật tương tự ở một phụ nữ Thụy Điển vào mùa xuân tới.

Cả bà mẹ và con gái đều hiểu những rủi ro có thể xảy ra nhưng họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Chị Arnold cho biết chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu chị không cố gắng.
 
“Tôi biết rằng nếu có người làm được điều này thì con gái tôi cũng có thể.” – bà Allen chia sẻ.

Theo Ngô Nguyễn(Bee,net, HFT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm