'Mẹ mất trước kỳ thi tốt nghiệp nhưng con không cô đơn!'

(PLO)-  Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, hình ảnh ông bố, bà mẹ ngồi chờ con tại điểm thi mặc kệ trời mưa, nắng trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, đằng sau đó là những câu chuyện xúc động. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua hình ảnh phụ huynh “đội nắng, đội mưa” tại các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT trở nên quen thuộc. Và có không ít ý kiến tranh luận về vấn đề này.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chia sẻ, dù con đã lớn nhưng tình thương dành cho con không bao giờ đủ. Được bên con trong những giờ khắc quan trọng khiến ba mẹ thấy hạnh phúc.

"Ba mẹ mất rồi nhưng cháu sẽ không cô đơn!"

Mẹ đội ô che mưa cho con tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp. Ảnh minh hoạ: TRẦN MINH.

Mẹ đội ô che mưa cho con tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp. Ảnh minh hoạ: TRẦN MINH.

Ngồi chờ cháu tại điểm thi Trường THPT Phú Nhuận, quận Phú Nhuận vào trưa 29-6, cô Nguyễn Thị Tuyết Lan, quận Tân Bình bộc bạch: “Mẹ cháu vừa mất, tôi không muốn cháu cảm thấy cô đơn giữa cuộc đời này”.

Cũng như nhiều phụ huynh khác, cô Tuyết Lan không về nhà sau khi đứa cháu vào điểm thi. Cô tìm một chỗ ngồi tạm, đôi mắt luôn hướng về điểm thi.

“Tôi là chị gái của mẹ cháu. Cách đây 6 năm, bố cháu qua đời. Ngày 3-6, mẹ cháu đột ngột ra đi vì đột quỵ. Ngày 28-6 là ngày giỗ của bố cháu” - Cô Lan nói.

Mẹ mất bất ngờ khiến cháu sốc khi cách ngày thi không xa. Vì thế, cô luôn dành thời gian bên cạnh, đặc biệt kỳ thi này sắp xếp công việc để đưa đón mỗi ngày.

“Con bé luôn nói bác cứ về đi, cháu có thể tự lo được. Nhưng tôi vẫn ở lại để sau khi kết thúc môn thi, bước ra cổng trường cháu vẫn thấy có một người luôn chờ đợi. Để cháu biết rằng, cháu không cô đơn giữa cuộc đời này”.

Cô Lan cho biết thêm, trước khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp, cháu đã trúng tuyển vào ngành tiếng Trung của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân Văn. Cho nên, kỳ thi này đối với cháu cũng không quá căng thẳng.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt, quận Gò Vấp cho biết học sinh lớp 12 hầu như các con đều tự đi xe đi học. Tuy nhiên, trong những ngày diễn ra kỳ thi, hơn 90% phụ huynh dành thời gian đưa đón con, trong đó có cô.

“Sau kỳ thi này, con sẽ bước sang một chặng đường mới. Do đó, tôi muốn được đồng hành cùng con trong những thời khắc quan trọng này” - cô Nguyệt bộc bạch.

So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi này nhẹ nhàng hơn.

Hồi con thi vào lớp 10 cô Nguyệt rất áp lực và căng thẳng. Ngồi chờ con nhưng mắt luôn dõi theo cổng trường, thấy con ra điều đầu tiên là nhìn vào sắc mặt để biết được tâm trạng của con chứ không hỏi có làm được bài hay không. Còn kỳ thi tốt nghiệp nhẹ nhàng và thoải mái hơn, do trước đó con đã xét chứng chỉ IELTS vào một trường đại học.

“Dù con vẫn nói là mẹ cứ về đi nhưng làm mẹ tôi hiểu con vui như thế nào khi có mẹ đón. Ngày đầu thi, trời mưa tầm tã, tôi phải chạy vòng quanh trường để tìm con nó trái ngược hẳn với những ngày con phải đi tìm mẹ. Những kỷ niệm này chắc tôi không thể nào quên” - cô Nguyệt bộc bạch.

Theo cô Nguyệt, dù đã 18 tuổi nhưng các con vẫn chưa đủ chín chắn, chưa đủ sự trưởng thành để trải nghiệm cuộc sống, vẫn kiểu ăn chưa no, lo chưa tới nên bố mẹ vẫn cần ở bên để tư vấn, định hướng cho các con.

Chuẩn bị những món quà bất ngờ

Không chỉ đứng đợi con, những ông bố, bà mẹ còn chuẩn bị những món quà bất ngờ khiến nhiều người chứng kiến cũng rung rinh.

Ông bố tặng hoa cho con gái sau khi hoàn thành kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông bố tặng hoa cho con gái sau khi hoàn thành kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Chiều 29-6, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình, sau khi kết thúc bài thi ngoại ngữ, trời mưa tầm tã. Nhiều phụ huynh mang áo mưa chờ con. Đặc biệt có ông bố đội mưa, mang bó hoa đã chuẩn bị sẵn tặng cho con gái sau khi hoàn thành xong một kỳ thi.

“Chúc mừng con đã hoàn thành xong kỳ thi. Cả nhà mình cùng đi siêu thị để xả hơi nhé” - ông bố nói với con gái.

Nở nụ cười thật tươi, nữ sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền nói vội với PV trước khi lên xe, em rất bất ngờ và vui khi nhận được món quà từ bố trong ngày này.

Chị Võ Thị Cẩm Hồng hạnh phúc cùng chồng và con trai. Ảnh: MQ

Chị Võ Thị Cẩm Hồng hạnh phúc cùng chồng và con trai. Ảnh: MQ

Tương tự, tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, sau giờ thi môn ngoại ngữ, chồng của chị Võ Thị Cẩm Hồng bất ngờ xuất hiện với hai bó hoa trên tay.

Một bó dành cho con trai kèm dòng chữ "Mừng con tốt nghiệp", và một dành cho chị Hồng với dòng chữ "Cám ơn em đã nuôi dạy con trưởng thành" khiến chị Hồng xúc động. "Đây là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, là niềm hạnh phúc lớn của gia đình tôi" - chị Hồng bộc bạch. Suốt 12 năm đèn sách của con luôn có dấu chân đồng hành của chị Hồng. Con đi học ở trường hay học thêm, chị Hồng đều là người đưa đón.

Xúc động không kém mẹ, con trai chị Hồng cho biết, em vẫn nghĩ chỉ có mình mẹ đón ở cổng trường. Do đó, khi nhìn thấy bố và bó hoa, em rất vui, hạnh phúc.

Dịp này, nam sinh cũng gửi lời cảm ơn đến bố mẹ đã luôn đồng hành cùng em trong những chặng đường quan trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm