Mẹ - thầy dạy bóng đá đầu tiên của Jorginho!

Làng bóng châu Âu đều ngả mũ thán phục tài năng của Jorginho, cầu thủ hay nhất châu Âu, người được xem là nhân tố quan trọng trong chức vô địch Euro 2020 của đội tuyển Ý và vô địch Champions League của Chelsea.

Jorginho một năm hai chiếc cúp lớn và hình ảnh thành tài trở về bên người mẹ có tác động lớn đến sự nghiệp của anh. Ảnh: GETTY IMAGES

Người thầy đầu tiên của Jorginho

Jorginho là một cậu bé sinh ra tại Brazil nhưng lại có gốc Ý. Anh đến với bóng đá thật đặc biệt, không phải trên thảm cỏ xanh hay những sàn bê tông, mà chính là bãi biển đầy cát dọc miền Imbituba ở Brazil. Anh tiết lộ người thầy đầu tiên dạy mình chơi bóng không phải là đàn ông mà chính là một phụ nữ.

Jorginho hóm hỉnh nói về người thầy đầu tiên của mình: “Đó là bà Maria Tereza Freitas, mẹ của tôi. Mẹ rất yêu bóng đá và chính bà truyền cho tôi tình yêu đặc biệt này. Mẹ chơi bóng rất giỏi và bà đã dạy tôi từ những động tác cơ bản nhất trong từng cú chạm bóng”.

Truyền thông từng đề cập bà Maria khi ở nhà là một người mẹ hiền lành nhưng khi bước vào những buổi tập bóng cho các con thì bà hóa thân thành HLV nghiêm khắc. Jorginho tâm sự: “Mẹ luôn yêu cầu rất cao cho ba anh em tôi. Mỗi người một quả bóng và chúng tôi phải tập luyện nhiều động tác suốt cả buổi. Sau đó mẹ còn bắt chuẩn bị thật tốt ở những buổi tập sau, phải thử dự đoán trước các tình huống có thể xảy ra cả trong cuộc sống và tập luyện. Từ bé, mẹ đã không muốn chúng tôi lặp lại những sai lầm”.

Jorginho ít đề cập đến cha mà thường nhắc đến mẹ trong thành công của mình, bởi khi anh sáu tuổi, cha mẹ anh đã chia tay và mẹ anh phải một mình chăm ba đứa con theo kiểu vừa làm mẹ vừa làm cha, lại kiêm luôn làm HLV.

Đường đến đỉnh cao

Jorginho bồi hồi kể lại: “Mẹ tôi dành phần lớn thời gian trong ngày để dọn dẹp trong các quán ăn. Dù không quá dư dả nhưng bà vẫn cố gắng dành dụm tiền để mua cho tôi một đôi giày và một quả bóng khi tôi được tham gia vào đội bóng địa phương Bruscao”.

Tuổi 13, Jorginho lo sợ khi lần đầu tiên xa mẹ: “Tôi cùng 50 người bạn đồng trang lứa khác được chọn tham gia dự án bóng đá do một doanh nhân người Ý sáng lập. Tôi phải đến một đất nước xa xôi nhưng lại không có mẹ đồng hành. Mọi thứ thật lạ lẫm…”.

Tình yêu bóng đá đã giúp Jorginho vượt qua những nỗi lo con trẻ. Hai năm rèn luyện ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, Jorginho từng bước trưởng thành. Anh là một trong số ít cầu thủ được chọn gia nhập Verona, khi đó đang thi đấu ở giải hạng 2 nước Ý.

Tuy nhiên, bản hợp đồng đầu tiên trong cuộc đời Jorginho không suôn sẻ. Người đại diện đã lấy đi 27.000 bảng từ cuộc giao dịch này, đồng nghĩa rằng Jorginho chỉ có vỏn vẹn 18 bảng/tuần để sống. Quá thất vọng, anh từng có ý định từ bỏ nghiệp quần đùi áo số để tìm cho mình một công việc mới. Nhưng may thay, mẹ Maria Tereza Freitas một lần nữa xuất hiện kịp thời cứu vãn sự nghiệp của chàng tiền vệ trẻ.

Bà Maria khuyên con trai tiếp tục kiên trì và học cách vượt qua những khó khăn. Nhắc nhở đấy giúp Jorginho tự tin và chàng trai trẻ đã thi đấu xuất sắc bằng trận ra mắt đội một Verona khi mới 18 tuổi. Không lâu sau, anh được CLB lớn Napoli để mắt rồi chiêu mộ vào năm 2013 khi anh vừa bước sang tuổi 22. Đây là bước ngoặt vững chắc để năm năm sau đó, Chelsea phải trải thảm đỏ đón Jorginho về Stamford Bridge thời HLV Sarri.

Ở đội bóng thành London, Jorginho không ngừng tiến bộ rồi vươn mình thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Hàng loạt danh hiệu lần lượt về tay, Jorginho giờ đã trở thành niềm tự hào của bóng đá Ý.

Ngày nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, chàng trai 28 tuổi rơi nước mắt tâm sự anh có ngày hôm nay là điều may mắn trong sự nghiệp khi luôn có mẹ dẫn đường.•

 

Brazil hụt mất một tài năng vì chậm trễ

Nói về việc một chàng trai sinh trưởng ở Brazil nhưng khoác áo đội tuyển Ý, mẹ anh từng chia sẻ rằng khi anh trưởng thành, bà muốn con mình khoác áo đội tuyển Brazil nhưng LĐBĐ Ý lại đặt vấn đề và tạo điều kiện trước với Jorginho. Bà Maria nói: “Hồi đấy, chính tôi đã gặp lãnh đạo LĐBĐ Brazil nhưng họ cứ nói tôi về nói với con là cứ chờ đi. Và như các bạn biết đấy, đời cầu thủ ngắn và cơ hội thì không nhiều nên Jorginho phải quyết định tương lai của mình khi LĐBĐ Ý ngỏ lời và trân trọng tài năng Jorginho sớm bắt đầu từ đội tuyển U-21 Ý”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm