Messi lên án cảnh sát Brazil đàn áp CĐV trong vụ bạo động

(PLO)-Siêu sao bóng đá Lionel Messi lên án cảnh sát Brazil, sau vụ bạo động xảy ra trước trận đấu giữa hai “đối thủ truyền kiếp” Brazil – Argentina tại vòng loại World Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Messi lên án cảnh sát.jpeg
Thủ môn Martinez và các đồng đội nỗ lực ngăn cản các CĐV xô xát với nhân viên an ninh trên khán đài. Ảnh: REUTERS

Theo AFP, cảnh sát Brazil và Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đều đổ lỗi cho nhau sau khi cuộc bạo động nổ ra. Dù bi kịch trước đó đã được dự báo nhưng vẫn có một số trường hợp CĐV bị thương.

Sau trận đấu, Messi lên án cảnh sát đàn áp CĐV trên mạng xã hội: “Đội bóng này tiếp tục làm nên lịch sử... Chiến thắng vĩ đại ở Maracana mặc dù một lần nữa, nó được đánh dấu bởi sự đàn áp của người Argentina ở Brazil. Điều này không thể tha thứ được, nó thật điên rồ và cần phải chấm dứt ngay!”.

messi-len-an-canh-sat-3.jpeg
Đội tuyển Argentina.

Hội CĐV bóng đá Brazil (ANATORG) cho biết, chính quyền bang và CBF “sơ suất” trong việc sắp xếp chỗ cho CĐV hai đội ngồi sát nhau tại SVĐ Maracana ở Rio de Janeiro nhưng không sử dụng rào chắn.

Trận đấu vòng loại World Cup 2026 chứng kiến chiến thắng 1-0 của Argentina đã phải tạm hoãn 30 phút, do CĐV thù địch tung cước vào nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Cảnh sát giải tán cuộc hỗn chiến bằng dùi cui, khiến một số CĐV chảy máu và bị thương.

ANATORG cho biết thêm: “Sự sơ suất và kém cỏi của CBF và các quan chức an ninh đã dẫn đến vụ bạo động”. Và gọi “Đây là một thảm kịch được báo trước”, khi ANATORG từng cảnh báo về nguy cơ bạo lực, do việc sắp xếp chỗ ngồi.

Phản ứng về vụ việc, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết trên Instagram “Tuyệt đối không có chỗ cho bạo lực trong bóng đá. Các cầu thủ, người hâm mộ, nhân viên và quan chức phải được bảo vệ an toàn tuyệt đối”.

messi-len-an-canh-sat-6.jpeg
Messi dành lời tri ân đến các CĐV bị cảnh sát đàn áp.

Maracana là SVĐ mang tính biểu tượng của bóng đá Brazil đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, khi các cầu thủ cố gắng thuyết phục CĐV dừng cuộc bạo động. Đội trưởng Argentina, Lionel Messi đã dẫn đội bóng quay lại phòng thay đồ và chỉ trở lại sân sau khi bạo lực đã được dập tắt.

Cảnh sát bang Rio gọi sự kiện này là “đáng xấu hổ”, đồng thời cáo buộc CBF chỉ gặp mặt các “sếp” bàn kế hoạch an ninh, sau khi vé với sơ đồ chỗ ngồi hỗn hợp đã bán hết.

“CBF quyết định phát hành vé bán mà không có hạn ngạch cho mỗi quốc gia và tệ hơn là không phân định khu vực chỗ ngồi riêng biệt”, tuyên bố của cảnh sát cho biết.

messi-len-an-canh-sat-5.jpeg
Hỗn chiến giữa cảnh sát và CĐV xảy ra trên khán đài sân Macarana. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, CBF đã bác bỏ cáo buộc về sơ suất: “Cảnh sát bang và các cơ quan chức năng khác biết rõ về kế hoạch sử dụng chỗ ngồi chung, vốn là tiêu chuẩn cho các trận đấu do FIFA tổ chức.

Việc tổ chức và lên kế hoạch cho trận đấu đã được CBF cùng với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cảnh sát thực hiện một cách cẩn thận và có tính chiến lược”.

Việc để xảy ra bạo động có thể sẽ khiến bóng đá Brazil đối mặt với một án phạt từ FIFA.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm