Mikel Arteta: ‘Xấu hổ, đáng hổ thẹn và nỗi ô nhục'

(PLO)- HLV Mikel Arteta của Arsenal đã nổi giận trong cuộc họp báo sau trận thua Newcastle 0-1 ở vòng 11 Premier League vì một bàn thắng có quá nhiều sự tranh cãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rạng sáng nay (5-11), Arsenal đã nhận thất bại 0-1 trước đối thủ cực kỳ khó chịu Newcastle United trên sân khách St Jame’ Park ở vòng 11 Premier League với pha lập công duy nhất đầy tranh cãi của Anthony Gordon ở phút 64.

Trong tình huống này, từ pha tấn công nhanh của Newcastle, Jacob Murphy tung cú sút cận thành đưa bóng đi cắt mặt khung thành, Joe Willock nỗ lực lao theo cứu bóng ngay trước khi bóng đi hết đường biên ngang. Sau đó, Willock tạt bóng vào trong cho Joelinton ở phía sau tỳ đè tác động lên Gabriel Magalhaes, khiến cầu thủ này đánh đầu phá bóng không thành công. Khi bóng bật ra, Anthony Gordon rất nhanh lao đến đệm bóng vào lưới ở cự ly gần.

var-arsenal-newcastle-mikel-arteta.png
2 tình huống gây tranh cãi trong bàn thắng duy nhất của Newcastle. ẢNH: SUN SPORTS

Các cầu thủ Arsenal đã vây quanh trọng tài chính Stuart Atwell để phản đối bàn thắng của Newcastle. VAR đã vào cuộc xem xét đến 2 tình huống gây tranh cãi, đó là bóng đã đi hết đường biên ngang hay chưa và Joelinton có phạm lỗi với Magalhaes hay không.

Truyền hình chiếu chậm cho thấy bóng dường như đã đi hết đường biên ngang, còn Joelinton cũng đã tác động lên Magalhaes. Sau trận đấu, nhà đài BeIN Sport đã công bố hình ảnh cho thấy bóng chưa đi hết đường biên ngang. Cuối cùng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng của Joelinton và Newcastle đã thắng Arsenal theo cách đầy tranh cãi.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta đã nổi giận trong cuộc họp báo, ông thầy người Tây Ban Nha gọi việc trọng tài công nhận bàn thắng của Newcastle là “xấu hổ, đáng hổ thẹn và nỗi ô nhục”. Arsenal của Arteta đã nhận thất bại đầu tiên ở Premier League mùa này theo cách đầy cay đắng.

var-arsenal-newcastle.png
var-newcastle-arsenal.png
Truyền hình chiếu chậm cả hai tình huống gây tranh cãi cần check VAR. ẢNH: SKY SPORTS
premier-league-var.jpg
Sau trận đấu, BeIN Sports công bố hình ảnh cho thấy bóng vẫn còn nằm trong cuộc. ẢNH: BeIN SPORTS

HLV Mikel Arteta của Arsenal bắt đầu nói với Sky Sports: “Tôi muốn dành lời khen ngợi các cầu thủ của tôi về cách chúng tôi đã chơi, chúng tôi không đáng phải thua trận đấu trên sân của họ và chúng tôi thua vì những quyết định rõ ràng và hiển nhiên. Thật đáng xấu hổ, đáng hổ thẹn, đó là một sự ô nhục, nó là gì vậy, một sự ô nhục”.

Khi được hỏi về quyết định của ban trọng tài chuyên nghiệp bóng đá Anh (PGMOL), HLV Mikel Arteta nói thêm: "Chúng tôi đã bắt đầu (với PGMOL) trong nhiều tháng. Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa, chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều giờ. Tôi ở đây để đại diện cho câu lạc bộ bóng đá và để có được vị trí của mình, cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất, đó là một sự ô nhục, xấu hổ.

Đó là cảm giác của tôi. Lượng tin nhắn chúng tôi đã gửi nói rằng điều này không thể tiếp tục. Tôi xin lỗi, thật xấu hổ. Tôi bảo vệ các cầu thủ của mình khi tôi phải làm vậy, tôi bảo vệ công việc của mình khi nó không đủ tốt. Tôi phải có mặt ở đây, để nói điều đó ngay bây giờ, điều đó là không thể chấp nhận được, quá nguy hiểm”.

arteta-arsenal.jpeg
Mikel Arteta vô cùng tức giận sau trận đấu. ẢNH: SKY SPORTS

Mikel Arteta tiếp tục: "Bạn nhìn vào những hình ảnh và tôi không biết phải cảm thấy thế nào. Tôi đang lãng phí thời gian của mình, chúng ta đang lãng phí thời gian của mình. Tôi không muốn rơi vào tay mọi người. Việc chúng tôi cạnh tranh với đội bóng thực sự tốt này đã đủ khó khăn rồi. Cách chúng tôi chơi, cách chúng tôi cạnh tranh, thật đáng xấu hổ, có quá nhiều thứ bị đe dọa”.

Trong cuộc họp báo, Mikel Arteta tiếp tục bày tỏ sự thất vọng của mình: "Chúng ta phải nói về kết quả và nói về bàn thắng này như thế nào. Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi phải là người đến đây, bảo vệ câu lạc bộ và yêu cầu giúp đỡ, bởi vì thật đáng xấu hổ khi bàn thắng này được công nhận”.

arsenal-mikel-arteta.jpg
Mikel Arteta bất lực chứng kiến đội nhà bại trận theo cách đầy tranh cãi. ẢNH: GETTY

Khi được truyền thông hỏi tại sao, HLV Mikel Arteta chia sẻ: “Bởi vì nó không phải là bàn thắng, vì nhiều lý do, nó không thể là bàn thắng. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và đó là một sự ô nhục (bàn thắng được công nhận). Tôi cảm thấy xấu hổ, tôi đã làm việc được 20 năm ở đất nước này và nó không ở mức nào để mô tả đây là giải đấu hay nhất thế giới”.

Khi nói về việc các video quay chậm đều cho thấy sự không rõ ràng trong 2 tình huống gây tranh cãi trên, Mikel Arteta cho biết: “Điều đó càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Bạn chỉ cần xem một hình ảnh là xong. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy xem một giây và nếu đây là bàn thắng, tôi không quan tâm. Họ nói gì thì kết quả cũng đã có rồi, họ nói gì thì cũng đã quá muộn rồi”.

newcastle-arsenal-premier-league.jpg
Arsenal thua đau Newcastle. ẢNH: MIRROR

Khi được hỏi ông tức giận nhất ở khía cạnh nào, Mikel Arteta trả lời: “Đây thực sự là câu hỏi? Đó không phải là một bàn thắng, nó đơn giản vậy thôi, không phải là một bàn thắng. Ở đây, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, bàn thắng này là không được phép xảy ra”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm