Minh, Sơn và nghĩa tình cao đẹp sau vạch đích Cúp TH

Chặng 16 xuất phát từ TP Nha Trang đi Phan Rang, dài 131 km. Các tay đua chinh phục đèo Vĩnh Hy nhằm xác định chủ nhân của chiếc áo chấm đỏ. Sau lệnh xuất phát, nhóm 6 tay đua chủ động tách tốp.

Ở phía sau, êkíp Quân khu 7 ráp đội hình giữ nhịp trận đấu nhằm bảo vệ ngôi đầu giải thưởng đồng đội.

70 km đầu chặng đua diễn ra rất êm đềm. Tất cả các ứng viên đều chờ vào đỉnh Vĩnh Hy để tung đòn chiến thuật nhằm đạt mục tiêu.

Ngay đỉnh dốc Đan trước khi vào đèo, những cuộc tấn công liên tiếp xảy ra.

Tay đua đang giữ áo chấm đỏ Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) luôn là người đi đầu cùng các ứng viên tiến vào đường đèo.

Tuy chỉ dài hơn 5 km nhưng đèo Vĩnh Hy với một bên là vực sâu một bên là vách núi như thách thức lòng quả cảm của các tay đua.

Không có sở trưởng về đèo dốc, áo xanh Lê Nguyệt Minh vẫn cố gắng đeo bám nhóm tay đua ứng viên, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được HLV và các đồng đội tin tưởng đặt lên vai anh. 

Trong nhóm này, áo vàng Nguyễn Văn Dương (Bikelife Đồng Nai), tay đua giữ hạng nhì tổng sắp Alex Ariya Phounsavath (Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) đeo bám nhau như hình với bóng. Phía sau là "thần núi" Lê Ngọc Sơn cũng có mặt trong nhóm đánh chiếm áo vàng.

Cùng tạo thành một chùm đông tại mức đến Phan Rang, Lê Nguyệt Minh tăng tốc về đích không may bị té ngã...

...Sát phía sau, Lê Ngọc Sơn không kịp tránh lao luôn xe vào người đồng nghiệp...

Đây không phải lần lần đầu tiên đôi bạn thân Minh - Sơn không may té ngã trên đường đua. Cũng tại Cúp Truyền hình 2015, Sơn - Minh té đè lên nhau chặng đua vòng quanh hồ Xuân Hương. 

Pha té quá bất ngờ khiến Lê Ngọc Sơn bàng hoàng.

Trong khi đó Lê Nguyệt Minh tiếp tục đứng dậy đi về qua vạch đích.

Chiến thắng ở chặng 16 thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) sau màn tung nước rút đánh bại Lê Văn Duẩn và Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: PHẠM HUY

Khi được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, đôi bạn Minh - Sơn có nghĩa cử rất cao đẹp khi dùng số tiền ủng hộ trao tặng cho mẹ cháu bé 2 tuổi không may bị phỏng nước sôi được gia đình đưa đến cấp cứu cùng thời điểm. Sự tình cờ ngẫu nhiên rất ngẫu nhiên khi cả hai được biết tên cháu là Lê Minh Nguyệt. Sơn, Minh nói như chết lặng: "Mình người lớn bị phỏng còn thấy đau trong khi cháu chỉ mới 2-3 tuổi. Thấy nỗi đau của bé, tụi em quên luôn các vết thương mình đang mang trên người". ẢNH: MQ

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc vết thương, "đôi bạn cùng tiến" tươi cười hẹn nhau ngày mai tiếp tục chiến đấu nốt những chặng đua còn lại. Ở ngoài đời, Lê Nguyệt Minh - Lê Ngọc Sơn cũng là đôi bạn thân luôn đi chung với nhau như hình với bóng. Ảnh: MQ

Video nghĩa cử cao đẹp của Minh và Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm